SuKute2850
New member
Hôm nay V-League 2017 chốt sổ rồi nè, và cả 2 ông bầu "trùm cuối" của bóng đá Việt Nam đều chuẩn bị flexing thôi!
Cuộc đua vô địch V-League năm nay căng đét á, Hà Nội FC, Quảng Nam và Thanh Hóa cùng có 45 điểm. Nhưng mà cơ hội vô địch của 2 đội bóng nhà bầu Hiển sáng hơn Thanh Hóa nhiều nha! Nhiều người đã dự đoán chiếc cúp vô địch năm nay khó mà thoát khỏi tay vị tỷ phú đang đứng sau tới 4 đội bóng mạnh tại V-League rồi.
Nói đến chuyện 1 ông chủ nhiều đội bóng thì hiếm mùa giải nào niềm vui cứ liên tục đến như năm nay cho bầu Hiển, trừ trường hợp của SBH Đà Nẵng thôi. Ngoài Hà Nội - Quảng Nam đua tranh chức vô địch đến tận vòng cuối, Sài Gòn cũng lọt top đầu nhiều vòng và giờ đang đứng thứ 6 trên BXH cơ đó!
Nốt trầm duy nhất là Đà Nẵng đứng thứ 9, kèm tin HLV Huỳnh Đức muốn nghỉ cuối mùa luôn. Nhưng đó cũng là sự thay đổi cần thiết cho đội bóng sông Hàn mà.
Trong khi bầu Hiển sắp nhận cú đúp vui vẻ thì bên phố Núi, bầu Đức cũng chuẩn bị mở hội ăn mừng rồi nha! Nếu thắng đội "flop" nhất của bầu Hiển là Đà Nẵng, HAGL sẽ là đội duy nhất có 4 trận toàn thắng liên tiếp mùa này luôn! Hoặc chỉ cần hòa thôi cũng đã đủ "viên mãn" cho quyết định thay tướng cuối mùa của tỷ phú phố Núi rồi.
HAGL thi đấu thăng hoa với tân GĐKT Chung Hae-soung cứ như ánh mặt trời xua tan đám mây mù nhiều năm tại Học viện HAGL vậy, mở ra mùa giải mới đầy kỳ vọng cho bầu Đức và CLB mà ông đặt cả tâm huyết vào.
Dù V-League 2017 có nhiều vấn đề nhưng với 2 ông bầu lớn nhất của bóng đá Việt Nam, nó đang đi tới một cái kết viên mãn cực kỳ. Sau đó sẽ là một mùa giải khác với đầy kỳ vọng, không chỉ cho vài đội bóng mà cho cả nền bóng đá Việt Nam luôn nha!
Nhớ là không chỉ bầu Đức làm công tác đào tạo trẻ mà bầu Hiển cũng đang âm thầm đóng góp nhiều tài năng như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu... cùng với lứa Công Phượng - đều là những trụ cột tương lai của ĐTQG Việt Nam đó!
Nguồn: soha.vn