Các chiến binh của Hà Nội FC không giấu được vẻ mặt "auto nhăn mặt" sau khi thua 0-1 trước CLB Bình Định vào tối 28/4 trong khuôn khổ vòng 11 V.League 2021. Mood cả đội đang ở mức âm trầm không thể nào đo được luôn đó các bạn ơi!
Phút cuối cùng, Hà Nội FC được hưởng quả đá phạt góc bên cánh phải nhưng Bruno vẫn đánh đầu bay luôn qua xà ngang, tiếc đứt ruột! Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tất cả các thành viên đội bóng thủ đô đều lộ rõ sự "mệt mỏi vô cực" luôn á. (Ảnh: Hiếu Lương)
Bùi Hoàng Việt Anh ôm mặt tiếc hùi hụi không chịu nổi. Thái Quý chống tay vào đầu gối sau trận đấu, trông kiệt sức lắm rồi!
Cựu cầu thủ Hà Nội FC là Rimario phải ôm Duy Mạnh đứng dậy, nhìn mà thương quá đi mất!
Trên khán đài, bầu Hiển trầm ngâm, ngồi mãi một hồi lâu cùng ông Nguyễn Quốc Hội, chủ tịch Công ty cổ phần thể thao T&T. Không khí nặng nề đến nghẹt thở luôn á!
Hùng Dũng bóp trán sau khi chứng kiến cả đội cháy hết mình nhưng vẫn bế tắc không gỡ được bàn. Sau trận, anh cùng Văn Hậu không dám xuống động viên anh em trong đội. Tâm trạng nặng nề quá không biết nói sao luôn!
Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang (trái) và Giám đốc kỹ thuật Hoàng Văn Phúc đứng dưới sân trao đổi với các trợ lý HLV. Chắc đang brainstorm tìm phương án gỡ khó đây mà!
Các trợ lý khác cũng chưa vào phòng thay đồ ngay. Một nhóm cầu thủ nán lại ở khu kỹ thuật, một nhóm khác đã vào thẳng phòng thay đồ sau khi trận đấu kết thúc. Ai cũng cần không gian riêng để xử lý cảm xúc nặng nề này!
Nguồn: kenh14.vn