Ông chủ HAGL vừa có phát ngôn cực gắt, khẳng định đội bóng phố Núi không cần chiến thắng đến mức phải "xử" trọng tài, sau khi bị cho là hưởng lợi từ sai lầm của các "ông trời" trên sân cỏ. Drama thật sự!
Tỏ ra khá bức xúc trước phát ngôn của chủ tịch CLB Quảng Nam cho rằng HAGL từng có "tiền sử" đút lót trọng tài bằng USD, bầu Đức đã phản dame cực mạnh: "Ông Hồng nói thì phải suy nghĩ lại, thua cay mũi nói bậy là không được". Oops!
Bầu Đức còn nhấn mạnh luôn: "HAGL không cần thắng trận đấu ngày hôm qua, nếu Quảng Nam kiện hay đòi mổ băng, rồi VFF có luật nào xử phạt cho đá lại hoặc buộc HAGL phải thua hoặc hòa trước Quảng Nam thì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận."
"Tôi không cần. Tôi xin khẳng định một lần nữa, HAGL không cần trận thắng trước Quảng Nam, không cần phải thắng bằng mọi giá như các đội bóng khác", bầu Đức nói thẳng không chút lưỡng lự. Tự tin là đây!
Lý giải cho quan điểm này, ông chia sẻ: "HAGL không sợ thua, không sợ rớt hạng, bất kỳ thứ hạng nào cũng chấp nhận hết, kể cả việc xuống hạng. Mục đích của HAGL là đào tạo cầu thủ, không cần tranh chấp."
"Ngày hôm qua ngồi trên sân xem trận đấu ung dung, vui vẻ, bình thường có phản ứng gì đối với trọng tài đâu. Hôm qua tôi đến sân để xem U17 HAGL đá rồi sẵn tiện xem luôn đội 1 thi đấu. Hai mùa giải gần đây nhất tôi xem đội 1 HAGL thi đấu hình như 2 trận, không cần quan tâm lo lắng quá mức như những ông Chủ tịch các đội bóng khác." - Bầu Đức kể về trải nghiệm xem bóng chill phết của mình.
Trong phát biểu, bầu Đức cũng khẳng định những gì xảy ra trong quá khứ với các trọng tài đơn thuần chỉ là quà tặng, chứ không phải đút lót nha các bạn!
Còn về phía VFF, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã lên tiếng khẳng định không có chuyện tổ chức lại trận HAGL - Quảng Nam. Ông Tuấn nói rõ: "Xin khẳng định là sẽ không có chuyện tổ chức lại trận đấu như bầu Đức nói. Trọng tài sai thì Ban trọng tài kỷ luật, còn kết quả thì giữ nguyên". Case closed!
Xem lại bàn thắng gây tranh cãi của HAGL:
Nguồn: kenh14.vn