Bầu Đức luôn tự hào về lứa cầu thủ trẻ do mình đào tạo, những gương mặt đang là nòng cốt ở U19 Việt Nam. Chính vì thế, khi đội tuyển thất bại, ông chính là người đau đớn nhất!
Nhưng nỗi đau ấy không hề biến thành sự thất vọng trong lòng Bầu Đức. Thay vào đó, vị tỷ phú này đã quyết tâm sẽ đứng dậy, vực lại tinh thần các cầu thủ trẻ và tiếp tục bồi dưỡng cho một tương lai tươi sáng hơn.
"Sau những cú sốc, đau tôi đã ngửa mặt lên trời và tự nói với bản thân rằng ngã ở đâu tôi sẽ đứng lên ở đó. Không sao hết, các con không được nản lòng, phải đứng dậy sau thất bại này...", tỷ phú Đoàn Nguyên Đức chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình.
Ngay sau khi trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản tối qua kết thúc, Bầu Đức đã xuống sân, vỗ vai từng cầu thủ để an ủi và động viên các em. Nhớ lại trước khi giải đấu diễn ra, vị tỷ phú này đã phát biểu: "Thua cũng được, chỉ cần đá hay, đá đẹp là được!"
Với việc nòng cốt của U19 Việt Nam hiện mới chỉ 16-18 tuổi, rõ ràng các em vẫn cần thêm rất nhiều kinh nghiệm và cọ xát thực chiến. Những thất bại lúc này, có khi còn tốt hơn là chiến thắng sớm!
Nguồn: soha.vn