ChangGirl904
New member
Ngồi ghế Trưởng ban trọng tài, ông Nguyễn Văn Mùi liên tục hứng "gạch đá" từ giới chuyên môn và cả Phó Chủ tịch VFF - bầu Đức. Chuyện gì mà ầm ĩ thế nhỉ?
Quân sai, tướng "hóng"
Cách đây vài hôm, bầu Đức lại "thả thính" cực gắt trên báo: "Rõ ràng phải thay ông Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi đi chứ. Tôi nghĩ còn ông Mùi thì còn chuyện bao che, dung dưỡng cho các trọng tài".
Ơ hay, đây không phải lần đầu ông chủ HAGL "diss" vị "sếp tổng" của hội áo đen đâu nha! Tháng 8 năm ngoái, bầu Đức đã từng lên tiếng thẳng thừng:
"Tôi nghĩ anh Mùi không kém, có nhiều kinh nghiệm cũng như đã đóng góp nhiều cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, anh Mùi làm quá lâu rồi. Anh Mùi lại có con trai và cả con rể làm trọng tài nữa thì làm sao lãnh đạo công tâm được... Quan điểm cá nhân tôi là anh Mùi nên nghỉ đi."
Phát ngôn "đanh thép" này xuất hiện đúng lúc V-League đang loạn vì công tác trọng tài, sai sót nối tiếp sai sót. Và đương nhiên, với vai trò Trưởng ban trọng tài, ông Nguyễn Văn Mùi là người phải "gánh team" nhất rồi
Thời điểm đó, dư luận cứ hỏi hoài về vai trò của ông Nguyễn Văn Mùi, sau hàng loạt "phốt" liên quan đến hội áo đen trong các mùa V-League 2014, 2015 và 2016. Drama đỉnh điểm là pha "troll" kinh điển của trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng tại V-League 2016.
Ông này không công nhận bàn thắng hợp lệ của Khánh Hòa ở vòng 18 vì vi phạm "luật mới" tự nghĩ ra - cho rằng đội bóng chơi thiếu fair-play. Sai lầm này khiến ông Dũng bị treo còi luôn và ngay!
Từ V-League 2015, HLV Graechen của HAGL đã phải "toang" với công tác trọng tài. Sau khi thấy học trò bị "ăn hiếp" mà không được bảo vệ, vị thầy người Pháp đành thốt lên câu đau lòng: "Trọng tài V-League không cùng đẳng cấp với cầu thủ". Úi chà chà!
Với ông Mùi, mọi thứ căng hơn sau khi bị VFF tạm đình chỉ nhiệm vụ Trưởng ban trọng tài đầu tháng 8/2016. Quyết định này được dư luận ủng hộ vì "quân làm sai thì tướng phải chịu" - lẽ thường tình mà!
Việc ông Mùi bị "phế truất" xảy ra trong cuộc họp kín bất thường của lãnh đạo VFF. Hầu hết thành viên đều thống nhất vấn đề trọng tài đang rất "bùng nổ", cần phải sửa sau những sai sót liên tiếp và ông Mùi phải là người gánh trách nhiệm đầu tiên.
Nhưng mà, drama "tiền trảm hậu tấu" này chỉ mang tính... tạm thời thôi. Vì theo quy trình, muốn cách chức Trưởng ban trọng tài phải chờ đại hội, nên mức kỷ luật cho ông Mùi chỉ là "tạm đình chỉ". Ủa vậy à?
Vòng xoáy luẩn quẩn và "cuộc chiến" chưa có hồi kết
Sau khi bị kỷ luật, ông Mùi phản pháo luôn: "Nếu đình chỉ tôi như thế, thường trực VFF đã làm sai quy trình".
Tuy nhiên, "sếp tổng" hội áo đen cũng không phải buồn lâu đâu nha! Dù bị một số thường trực VFF và ủy viên BCH "ném đá" tại hội nghị BCH VFF lần VIII ngày 11/8/2016, nhưng ông Mùi vẫn giữ được ghế Trưởng ban trọng tài khi nhận được... tín nhiệm cao. Plot twist quá đi!
Điều khiến netizen lúc này "ngã ngửa" là mặc dù ông Mùi thừa nhận nhiều sai sót nhưng vẫn có tới 16/21 phiếu từ các ủy viên BCH đồng ý giữ ông lại. Nói thẳng ra, ông Mùi đã có màn... "thoát nạn" thần sầu đấy!
Có báo còn ví von: "VFF đã cứu ông Nguyễn Văn Mùi... nhưng VPF thì không". Vì tuy được phục chức Trưởng ban trọng tài nhưng ông Mùi bị VPF cách chức Phó trưởng ban tổ chức giải V-League rồi.
Với ông Mùi, quyết định này chưa hẳn tệ vì ông sẽ thoát mác "vừa đá bóng, vừa thổi còi" như trước đây. Và sau khi được "giải cứu", nhân vật này đã... phớt lờ bầu Đức, rồi "cảm ơn VFF rối rít" theo như báo chí đưa.
"Thật sự, tôi không quan tâm đến ý kiến của bầu Đức, bởi vì đó chỉ là quan điểm cá nhân của ông. Hơn một tuần vừa qua là chuỗi ngày khó khăn đối với bản thân tôi, khi áp lực đến từ nhiều phía gồm VFF, VPF và đặc biệt là dư luận.
Nhưng sau khi kết thúc cuộc họp BCH VFF lần thứ 8, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng. Tôi xin cảm ơn Thường vụ, BCH VFF tin tưởng và giao phó nhiệm vụ cho tôi..."
Vậy là sau một "rổ" drama, mọi thứ lại về đúng "vị trí ban đầu". Có báo còn ngán ngẩm dùng từ "chiếc ghế vĩnh cửu" để nói về ông Nguyễn Văn Mùi nè!
Theo báo này, không ai nhớ nổi ông Nguyễn Văn Mùi ngồi ghế Trưởng ban trọng tài VFF bao lâu rồi. Nhưng chắc chắn một điều - đây là vị trí tồn tại lâu nhất của bóng đá Việt Nam đến giờ.
Đến nỗi, đã 21 năm kể từ ngày "ông vua thẻ" ngồi vào ghế Chủ tịch hội đồng trọng tài quốc gia (tiền thân của Ban trọng tài bây giờ), chiếc ghế đó vẫn "thuộc về" ông Mùi. Khoảng thời gian này chiếm 1/3 đời người - khi mà Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng vừa mới chào đời đấy! Wow!
Tháng trước, ông Mùi lại gây tranh cãi khi bênh đồng nghiệp vụ báo bù giờ 2 lần trong 1 hiệp trên sân Tân An ở trận Long An vs Bình Dương.
Theo vị "leader" của hội áo đen thì "Trọng tài chỉ làm thừa chứ không sai". Đương nhiên, phát ngôn này khiến nhiều người "đặt dấu chấm hỏi" to đùng!
Một năm trôi qua, bầu Đức lại lên tiếng "gọi tên" và bày tỏ quan điểm ông Nguyễn Văn Mùi nên nghỉ. Tuy nhiên, không biết lần này mọi thứ có khác năm ngoái hay vẫn chỉ là vòng lặp vô tận, vẫn còn là một dấu hỏi lớn nha!
Nguồn: soha.vn