BinXinh1952
New member
Bầu Đức vừa rồi còn bàn tán về chuyện CLB TPHCM khó vô địch V-League, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì chính HAGL mới là đội cần được "chăm sóc" trước á!
**Xuân Trường comeback nhưng...**
Vòng 14 Wake up 247 V-League, trận HAGL - Quảng Nam còn khoảng 20 phút là hết giờ, fan phố Núi ồ lên cả sân cổ vũ vì Xuân Trường xuất hiện rồi nè!
Trường "híp" trở về khoác áo số 6 huyền thoại, ai cũng kỳ vọng lắm luôn, nhất là lúc đó Tuấn Anh vẫn đang thi đấu trên sân nữa chứ.
Nhưng mà... thực tế hơi "úi chà" nha mọi người Có một cảnh camera zoom cận mặt Trường khi đá phạt góc, nhìn mệt mỏi lắm á, dù mới vô sân có mấy phút thôi.
Hơn 20 phút thi đấu của Xuân Trường thật sự không có gì để flex cả, chỉ có một pha chuyền bóng đẹp cho đồng đội thôi. Còn lại... khá là mờ nhạt luôn
Tất nhiên phải thông cảm cho Trường vì đang vật lộn với phong độ lẫn tâm lý. Nhưng thật ra V-League cũng không khó bằng Thai-League đâu, nên cái diễn biến ở Pleiku chiều 7/7 là hồi chuông cảnh báo rõ ràng rồi đó!
**HAGL đang đi về đâu đây? **
Đội bóng phố Núi vừa thua Quảng Nam ở trận mới nhất. Nói thật là HAGL đá không tệ, còn 2 lần đưa bóng dội cột dọc của đối phương nữa kìa.
Nhưng cuối cùng team bầu Đức vẫn thua, và nguyên nhân vẫn y chang: hàng thủ yếu + hết pin khi về cuối trận
Tính ra 5 trận V-League gần nhất, HAGL toàn hoà hoặc thua, không thắng trận nào luôn á Tuy xuống hạng thì chưa lo vì Khánh Hoà còn "khó" hơn nhiều, nhưng nếu nói HAGL vẫn ổn thì quá lạc quan rồi!
Cứ đá bóng theo kiểu "thắng không vui, thua cũng chẳng sao" thế này thì chưa biết HAGL sẽ đi về đâu, nhưng mà nguy cơ mất nhà tài trợ mới là vấn đề đau đầu nhất nè!
Từ 2014 đến giờ, đội bóng của bầu Đức đã phải thay áo 3 lần rồi đó. Không phải vì HAGL giỏi kiếm tiền hay hút được deal khủng đâu nha. Ngược lại, là do các nhà tài trợ không muốn gắn bó lâu dài khi thành tích... không có gì để nói
Một đội bóng không có thành tích thì dù có nhiều ngôi sao, đá đẹp, fan yêu thương đến mấy cũng khó kiếm được tiền ổn định từ doanh nghiệp. Vừa khó về financial, vừa đá bóng cũng... mỏi chân
Nguồn: soha.vn