Chưa bao giờ thấy ông bầu nào "diss" đội bóng của mình thẳng tay như bầu Đức đâu! Ông vừa tuyên bố TPHCM không thể vô địch V.League 2019, và rồi... team HLV Chung Hae-seong bị CLB Hà Nội "cướp" mất ngôi đầu bảng ngay lập tức. Drama quá trời drama luôn!
Phát ngôn "gây sốt" của bầu Đức về cơ hội vô địch của TPHCM đang làm dân tình chia phe nảy lửa. Lý do ông đưa ra nghe cũng hợp lý: TPHCM không thể "solo" với 5 đội bóng có liên quan đến 1 ông chủ. Nghe mà thấy căng thẳng!
Đỉnh cao nhất là bầu Đức còn "cược" luôn: nếu TPHCM vô địch, "mất gì ông cũng mất" . Có người nói ông chỉ nói cho vui thôi, nhưng cũng có người phân tích nếu các đội bóng "anh em" thực sự liên kết với nhau thì TPHCM đúng là... hết xơi!
Nhưng mà cũng chỉ là lý thuyết thôi các bạn ơi. Thực tế phải đợi đến hết mùa giải mới biết ai đúng ai sai được.
Plot twist là chưa cần đợi đến lúc V.League kết thúc, TPHCM đã bắt đầu "lép vế" trong cuộc đua vô địch sau vòng 14 rồi. Team HLV Chung Hae-seong để thua Viettel và bị Hà Nội chiếm mất ngôi đầu. Đội bóng thủ đô thắng Hải Phòng ngay tại sân Lạch Tray luôn á!
Nhưng mà nghe này, cả Viettel lẫn Hải Phòng đều không phải "team anh em" của Hà Nội đâu nhé, thậm chí còn là kình địch cơ! Vậy nên TPHCM phải "tự soi gương" thôi, tự mình đánh mất lợi thế rồi. Ở đây chưa thấy "âm mưu" nào mà bầu Đức nói cả
Sau trận thua, HLV Chung Hae-seong lên tiếng thẳng thắn: "Tôi nghĩ bầu Đức nói thế không đúng. V.League có tới 14 đội, chúng tôi phải chuẩn bị để đấu với tất cả, quan trọng là chúng tôi làm như thế nào. Mục tiêu vẫn là ngôi cao nhất và phải chứng minh rằng TPHCM không dễ thua. Tôi luôn nhắc các cầu thủ, không thắng cũng được nhưng không được để thua. Đó là sự khác biệt của TPHCM trong mùa giải năm nay".
Đúng là HLV xịn phải có tầm nhìn khác!
Còn Chủ tịch CLB TPHCM Nguyễn Hữu Thắng thì khéo léo hơn: "Quan điểm của tôi, bản thân CLB TPHCM phải cố gắng từng trận một. Chặng đường vẫn còn dài, mới đi hết một nửa giải đấu nên chưa nói trước điều gì xảy ra cả.
Anh Đức (Bầu Đức) là người rất có uy tín và rất có công với bóng đá Việt Nam. Đó là ý kiến của anh Đức, làm sao cho giải đấu công bằng hơn, chuyện đó tôi nghĩ trách nhiệm trả lời dư luận thuộc về VFF và VPF".
Ông này "chơi" diplomatic vãi!
Hồi xưa, bầu Đức chính là "big boss" đổ tiền vào bóng đá để vô địch V.League đấy nhé! Ông mở đầu trào lưu "lót tay", bơm tiền làm bóng đá chuyên nghiệp. HAGL của bầu Đức vô địch V.League 2 mùa liền 2003 và 2004. Những ngôi sao ngoại như Kiatisak, Lee Nguyễn... từng là "trend" tại Việt Nam đều chọn HAGL ấy chứ!
Thế mà bây giờ bầu Đức lại "hết vibe" với việc vô địch V.League rồi. Chính ông tuyên bố, nếu bóng đá Việt Nam không "clear" hiện tượng nhiều đội bóng liên quan đến 1 ông chủ thì các đội còn lại khó có cửa lắm!
Nguồn: soha.vn