Dù hôm qua tại Hội nghị BCH VFF bị mọi người "ném đá" vì phát ngôn hơi gắt, nhưng bầu Đức vẫn cứng: "Hãy để ông Miura về nước đi, còn Miura thì bóng đá Việt Nam sẽ không phát triển"
Ông chia sẻ: "Tôi cũng xem qua loa trận Việt Nam – Thái Lan qua tivi thôi. Buồn lắm, nhưng nói nhiều rồi mà có ai nghe đâu
Mấy câu về HLV Miura của tôi vừa rồi là hoàn toàn góc nhìn cá nhân, của một fan cuồng luôn yêu bóng đá Việt Nam.
Tôi khẳng định lại lần nữa nha, ông Miura chẳng giúp bóng đá Việt Nam tiến bộ được đâu, ông ấy nên về nước đi, còn Miura thì bóng đá VN mãi không phát triển lên được".
Theo bầu Đức thì chỉ có lứa U19 HAGL mới làm cho Thái Lan phải run sợ thật. "U19 HAGL 2 lần thắng U19 Thái Lan vào năm 2013, và 1 lần nữa trong trận chung kết giải U19 Quốc tế tại Cần Thơ.
Đó là tỉ số thật, là sự thật mà fan bóng đá Việt Nam ai cũng thấy hết, nhưng "người ta" không thừa nhận thì chịu thôi.
Tôi buồn lắm, tâm sự với nhau cho đỡ nghẹn thôi, cũng không muốn nói nhiều làm gì. Đá trên sân nhà Thái Lan ăn đến 3 trái, sang đá sân khách bây giờ tỉ số chắc phải 6-0 luôn"
Dù cẩn thận hơn mọi khi, bầu Đức vẫn không thể giữ được cảm xúc khi úp mở rằng những tài năng U19 HAGL không được trọng dụng dưới thời HLV Miura là một sự lãng phí.
Ông tiết lộ: "Tuấn Anh là tiền vệ trung tâm được nhiều chuyên gia, cựu cầu thủ, thậm chí cả giới cầu thủ hiện tại đánh giá cao, nhưng trong mắt ông Miura lại khác.
Bóng đá Việt Nam giai đoạn này có ai hơn được Tuấn Anh không? Tài sản bóng đá VN lớn thế mà không xài. Tất nhiên tôi nói đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhé
Còn Công Phượng thì ai chả biết ông Miura gọi lên tuyển chẳng qua chỉ để xoa dịu truyền thông trong nước. Công Phượng chỉ là lá bùa hộ mệnh của ông Miura để làm cho giới truyền thông VN bớt gắt thôi".
Khi được hỏi tại sao lại trình bày những ý kiến này tại cuộc họp Ban Chấp hành VFF khóa VII ngày hôm qua (13/10), bầu Đức trả lời rằng những phát biểu của ông chỉ mang tính chất cá nhân và cười xòa qua chuyện
Nguồn: soha.vn