Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy vừa rồi đã chứng kiến màn ra mắt "bùng nổ" của phần đầu tiên trong trilogy hoạt hình chuyển thể từ sự kiện truyện tranh huyền thoại thập niên 1990. Ngay khi đèn tắt, dự án này đã "flex" luôn với những tràng vỗ tay không ngớt từ hội khán giả khó tính, nhờ combo hoàn hảo giữa yếu tố hài hước đáng yêu và những màn hành động "căng đét" nghẹt thở!
Theo nguồn tin từ nhà sản xuất, ê-kíp đã "ôm đồm" kịch bản này suốt mấy năm trời để đảm bảo truyền tải trọn vẹn độ "xịn sò" của nguyên tác. Sự kiện Batman: Knightfall tại Annecy được đánh giá là bước đệm hoàn hảo, hứa hẹn mang đến một chương mới đầy "gai góc" và có ý nghĩa sâu sắc cho thần thoại về Người Dơi trên màn ảnh nhỏ.
Không "ngại" những góc khuất đen tối, bộ phim ngay từ đầu đã "set up" một phong cách cực kỳ khốc liệt, đúng chất phim DC dành cho người lớn. Dưới bàn tay "tài hoa" của Studio Mir - đơn vị đứng sau thành công của hàng loạt siêu phẩm như X-Men '97 hay The Legend of Korra - Gotham hiện lên như một thế giới hỗn loạn và rực lửa "muốn xỉu".
Trận chiến mở màn đẫm máu của Azrael với nhóm tội phạm buôn người đã lập tức "set tone" nặng đô cho toàn bộ tác phẩm. Những cảnh quay "máu me" hay các pha ra đòn tàn nhẫn bằng thanh kiếm lửa chứng minh rằng hãng phim sẵn sàng "đẩy giới hạn" của nhãn R để mô tả một Gotham đang trên bờ vực "sụp đổ".
Khác hẳn với những phiên bản live-action hay các series hoạt hình "vui nhộn" trước đây, Bane lần này xuất hiện như một ác mộng thực sự cả về "cơ bắp" lẫn trí tuệ. Được lồng tiếng bởi Michael Mando, gã khổng lồ này không chỉ có body "khủng" như các villain trong anime kinh điển, mà còn sở hữu IQ "hack não" đầy mưu mô.
Mục tiêu của Bane rõ ràng "vô cùng": làm kiệt sức người bảo vệ Gotham bằng cách đẩy thành phố vào chuỗi thảm kịch liên hoàn, từ đó "bẻ gãy" cả tinh thần lẫn thể xác của đối thủ. Sự nguy hiểm từ trí tuệ của Bane chính là "chất xúc tác" hoàn hảo giúp khía cạnh trinh thám của câu chuyện được đẩy lên đỉnh cao.
Nam chính Anson Mount đã "diễn xuất" (lồng tiếng) xuất sắc một Bruce Wayne đang ở giai đoạn kiệt quệ và cô độc nhất. Sau khi mất Jason Todd, Người Dơi tự "lock" bản thân, từ chối mọi sự giúp đỡ vì sợ làm tổn thương người xung quanh. Sự mệt mỏi, căng thẳng "tột đỉnh" của siêu anh hùng này được khắc họa rõ nét qua những buổi trị liệu tâm lý bắt buộc với bác sĩ Shondra Kinsolving. Chi tiết vị bác sĩ "thẳng thừng" gọi Bruce là "một ông trùm giàu có mang tâm lý cứu thế" đã khiến cả hội trường "cười té ghế", mở ra góc nhìn đầy tính nhân văn về biểu tượng công lý này.
Điểm sáng "real sự" chiếm trọn "tym" của khán giả chính là Tim Drake - Robin đời thứ ba. Vốn là nhân vật ít được "ưu ái" trên màn ảnh, Tim Drake lần này tái xuất "cực ấn tượng" với sự thông minh, nhạy bén cùng tính cách hài hước nhưng không kém phần sâu sắc. Cậu không chỉ hiểu nỗi đau của Bruce mà còn sẵn sàng "lao vào drama" để bảo vệ lý tưởng của thầy. Trận đối đầu trực diện đầy "huyết chiến" giữa Robin với gã khổng lồ Bane đã khiến toàn bộ khán phòng phải "nín thở", khẳng định vị thế "không thể thay thế" của cậu trong lòng fan!
Nguồn: saostar.vn