CSGT Quảng Ninh vừa "hốt" được một vụ khủng: xe khách chở cả tấn đồ ăn không rõ nguồn gốc đang định lén lút chạy đi tiêu thụ
Cụ thể ngày 22/12, tại Km 135 trên Quốc lộ 18 (Cẩm Phả), Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh chặn kiểm tra xe khách BKS 15B-033.14 do anh Bùi Quang Mạnh (sinh năm 1981, ở Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng) cầm lái đang chạy từ Hạ Long lên Móng Cái. Ban đầu dừng xe vì vi phạm luật an toàn giao thông thôi, ai ngờ lại "úp" được cả ổ
Mở cửa xe ra xem thì ối giời ơi! Toàn thùng carton chất đầy, đếm sơ qua được 112 thùng với trọng lượng hơn 1.200kg các sản phẩm từ lợn. Trong đó có 9 thùng tai lợn khô và hơn 100 thùng lòng lợn khô
Anh tài xế Mạnh khai là toàn bộ số hàng này không có giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ cả, đang định chở lên Móng Cái để bán kiếm lời. Chắc giờ hối không kịp rồi
Nguồn: kenh14.vn