Chiều 19/1, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan chức năng đã bắt quả tang một xe khách đang chở theo "hàng nóng" - hàng trăm khẩu súng nhựa gắn laze đó các bạn ơi!
Trong lúc đang tuần tra dạo, Đội Quản lý thị trường số 1 cùng công an phường Nghĩa Chánh phát hiện xe khách chở 8 thùng giấy chứa tận 680 khẩu súng nhựa made in Trung Quốc. Bên trong có 210 súng trường, 470 súng ngắn gắn ánh sáng định vị laze, kèm theo mỗi súng là hộp đạn nhựa 30 viên luôn á. Xịn sò vậy mà nguy hiểm lắm các bạn ạ!
Lái xe Võ Anh Năm quê ở xã Phổ Vinh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) khai là lúc xuất bến ở TP Quy Nhơn (Bình Định), có một người nhờ chở hàng ra Quảng Ngãi giao cho ông Nguyên với giá cước vận chuyển 50.000 đồng một thùng. "Tôi không biết đây là hàng cấm gây nguy hiểm cho trẻ em", anh lái xe phân bua như vậy đó. Haizzz, nhận hàng cũng phải cẩn thận chứ bro ơi!
Ông Ngô Tấn Ảnh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết, loại súng này nguy hiểm vô cùng luôn á. Qua kiểm tra, lắp đạn vào súng bắn thử thì cường độ viên đạn nhựa văng ra mạnh ghê, gây thủng cả thùng carton dày luôn. "Nếu trẻ em dùng súng này chơi đùa có nguy cơ gây hỏng mắt, thậm chí bắn ở cự ly gần có thể mất mạng", ông Ảnh khẳng định. Nghe mà rợn người hết nha!
Theo ông, tùy mức độ vi phạm vận chuyển hay mua bán, quản lý thị trường sẽ phối hợp với cơ quan công an xử phạt người điều khiển phương tiện vận chuyển hoặc chủ hàng, mức phạt từ 15 đến 20 triệu đồng. Toàn bộ số hàng cấm đã bị tịch thu, chờ tiêu hủy rồi nha. Bay màu hết tiền mua hàng lẫn tiền phạt luôn!
Nguồn: soha.vn
Trong lúc đang tuần tra dạo, Đội Quản lý thị trường số 1 cùng công an phường Nghĩa Chánh phát hiện xe khách chở 8 thùng giấy chứa tận 680 khẩu súng nhựa made in Trung Quốc. Bên trong có 210 súng trường, 470 súng ngắn gắn ánh sáng định vị laze, kèm theo mỗi súng là hộp đạn nhựa 30 viên luôn á. Xịn sò vậy mà nguy hiểm lắm các bạn ạ!
Lái xe Võ Anh Năm quê ở xã Phổ Vinh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) khai là lúc xuất bến ở TP Quy Nhơn (Bình Định), có một người nhờ chở hàng ra Quảng Ngãi giao cho ông Nguyên với giá cước vận chuyển 50.000 đồng một thùng. "Tôi không biết đây là hàng cấm gây nguy hiểm cho trẻ em", anh lái xe phân bua như vậy đó. Haizzz, nhận hàng cũng phải cẩn thận chứ bro ơi!
Ông Ngô Tấn Ảnh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết, loại súng này nguy hiểm vô cùng luôn á. Qua kiểm tra, lắp đạn vào súng bắn thử thì cường độ viên đạn nhựa văng ra mạnh ghê, gây thủng cả thùng carton dày luôn. "Nếu trẻ em dùng súng này chơi đùa có nguy cơ gây hỏng mắt, thậm chí bắn ở cự ly gần có thể mất mạng", ông Ảnh khẳng định. Nghe mà rợn người hết nha!
Theo ông, tùy mức độ vi phạm vận chuyển hay mua bán, quản lý thị trường sẽ phối hợp với cơ quan công an xử phạt người điều khiển phương tiện vận chuyển hoặc chủ hàng, mức phạt từ 15 đến 20 triệu đồng. Toàn bộ số hàng cấm đã bị tịch thu, chờ tiêu hủy rồi nha. Bay màu hết tiền mua hàng lẫn tiền phạt luôn!
Nguồn: soha.vn