CrushQuocDan
New member
Đang ăn lẩu chill chill thì bát tự nổ tung, ai ngờ cách xử lý của nhà hàng còn gây sốc hơn cả vụ nổ!
Ngày 9/6 vừa rồi, trang Dumiao Finance có đăng một vụ việc gây phẫn nộ cực mạnh. Một chị ở Hàng Châu, Chiết Giang (Trung Quốc) lên mạng kể lại trải nghiệm tệ hại khi đang ngồi ăn lẩu tại Haidilao. Đang ngon lành thì chiếc bát trên bàn bỗng dưng tự nhiên bể ra rồi nổ tung (lol wtf??? ), nước dùng nóng bỏng văng thẳng lên mu bàn tay chị này luôn.
Kết quả từ bác sĩ cho biết chị bị bỏng sâu đến tận lớp hạ bì rồi nha mọi người ơi! Nhưng mà plot twist là thay vì lo hỗ trợ y tế khẩn cấp, người quản lý cửa hàng lại tỏ thái độ lạnh tanh và cứ lẩn tránh hoài
Chị nạn nhân còn bức xúc tiết lộ nhà hàng đẩy hết trách nhiệm sang công ty bảo hiểm, rồi lại nói bên bảo hiểm nghỉ cuối tuần không làm việc để kéo dài thời gian. Chiêu trì hoãn kinh điển! 
Update tình hình đến ngày 8/6, sau khi đường dây nóng bảo vệ người tiêu dùng 12315 phải vào cuộc can thiệp, cửa hàng mới chịu đền bù... bằng voucher ăn uống trị giá khoảng 3,88 triệu đồng thôi. VOUCHER ĐÓ MỌI NGƯỜI ƠI!
Về tiền viện phí thì họ có hứa sẽ trả nhưng mà đến giờ vẫn "em là ai, em ở đâu" luôn. Còn bồi thường thiệt hại khác? Khỏi đòi, nhà hàng từ chối ngay và luôn! Đối mặt với cách giải quyết "không có tâm" thế này, chị này nói thẳng là thất vọng tràn trề và siêu chạnh lòng với thương hiệu lớn mà xử sự kiểu vậy
Nguồn: soha.vn
Ngày 9/6 vừa rồi, trang Dumiao Finance có đăng một vụ việc gây phẫn nộ cực mạnh. Một chị ở Hàng Châu, Chiết Giang (Trung Quốc) lên mạng kể lại trải nghiệm tệ hại khi đang ngồi ăn lẩu tại Haidilao. Đang ngon lành thì chiếc bát trên bàn bỗng dưng tự nhiên bể ra rồi nổ tung (lol wtf??? ), nước dùng nóng bỏng văng thẳng lên mu bàn tay chị này luôn.
Kết quả từ bác sĩ cho biết chị bị bỏng sâu đến tận lớp hạ bì rồi nha mọi người ơi! Nhưng mà plot twist là thay vì lo hỗ trợ y tế khẩn cấp, người quản lý cửa hàng lại tỏ thái độ lạnh tanh và cứ lẩn tránh hoài
Chị nạn nhân còn bức xúc tiết lộ nhà hàng đẩy hết trách nhiệm sang công ty bảo hiểm, rồi lại nói bên bảo hiểm nghỉ cuối tuần không làm việc để kéo dài thời gian. Chiêu trì hoãn kinh điển!
Update tình hình đến ngày 8/6, sau khi đường dây nóng bảo vệ người tiêu dùng 12315 phải vào cuộc can thiệp, cửa hàng mới chịu đền bù... bằng voucher ăn uống trị giá khoảng 3,88 triệu đồng thôi. VOUCHER ĐÓ MỌI NGƯỜI ƠI!
Về tiền viện phí thì họ có hứa sẽ trả nhưng mà đến giờ vẫn "em là ai, em ở đâu" luôn. Còn bồi thường thiệt hại khác? Khỏi đòi, nhà hàng từ chối ngay và luôn! Đối mặt với cách giải quyết "không có tâm" thế này, chị này nói thẳng là thất vọng tràn trề và siêu chạnh lòng với thương hiệu lớn mà xử sự kiểu vậy
Nguồn: soha.vn