Bất tử nghe hay ho nhưng thực ra là "disaster" cho nhân loại đấy!

44a92c2e658863d240b9.jpg


7cabb87810cd349dd2a9.jpg


71ee4a1cc3af2a6c9f1b.jpg


Nhắc đến chuyện tìm kiếm bất tử thời xưa, chắc ai cũng biết đến câu chuyện Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc. Bên cạnh những thành tựu khủng trong đời, một trong những "vết đen" lớn nhất của ông chính là cuộc hành trình tìm kiếm sự bất tử bằng mọi giá. Cuối cùng thì sao? Thất bại toàn tập, ông mất ở tuổi 56. Plot twist là theo truyền thuyết, quá trình tìm thuốc trường sinh của ông lại vô tình... phát minh ra thuốc nổ luôn!

Còn ở thời hiện đại, các nhà khoa học theo đuổi mục tiêu trường sinh theo cách chill hơn nhiều. Thông qua công nghệ gen, các loại thuốc mới, họ tìm cách kéo dài tuổi thọ con người. Gần đây nhất là phát hiện ra một loại vi khuẩn có khả năng kéo dài tuổi thọ gấp đôi á. Nhưng để con người thực sự bất tử thì... còn lâu lắm!

Nhưng mà nếu giả sử chuyện đó xảy ra, liệu có phải là điều tốt không?

Tài nguyên và chỗ ở: Trái đất không "carry" nổi đâu!

Hiện tại thế giới đang có 7 tỷ người, tỷ lệ sinh mỗi năm khoảng 2% - tức trung bình mỗi năm có thêm khoảng 140 triệu người mới chào đời. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong hiện tại là khoảng 0.9%. Tỷ lệ tăng dân số hơn 1% mỗi năm này đã đủ khiến ta lo lắng về tài nguyên và khả năng "gánh" của Trái Đất rồi.

ab31f15e5dca60ff7771.jpg


Nếu công nghệ bất tử ra đời và "may mắn" được áp dụng rộng rãi thì sao nhỉ? Điều này có nghĩa tỷ lệ tử vong sẽ giảm dần, còn tỷ lệ tăng dân số thì tăng vọt. Ngày Trái Đất không còn đủ chỗ cho nhân loại sẽ đến rất nhanh đó! Con người sẽ khai thác cạn kiệt tài nguyên và đưa mọi thứ đến bờ vực hủy diệt. Khả năng cung cấp chỗ ở của Trái Đất là có hạn mà các bạn ơi!

Cơ cấu dân số: Già quá cũng... khó đấy!

Công nghệ bất tử thành công = tăng tỷ lệ dân số già và thay đổi cơ cấu dân số. Cơ cấu dân số già = lực lượng lao động giảm sút. Điều này khiến nhu cầu nguồn nhân lực không được đáp ứng. Thực ra những ảnh hưởng xấu từ cơ cấu dân số quá già đã xuất hiện rồi, nhìn Nhật Bản là thấy!

Phát triển: Dừng lại là... tự hủy!

Hai yếu tố trên tuy quan trọng nhưng con người vẫn có thể làm chủ (với công nghệ tương lai). Tuy nhiên, khi công nghệ bất tử ra đời, xã hội sẽ ngừng phát triển, ngừng thay đổi. Và thế giới không phát triển = hủy diệt!

Con người không chết = xã hội ít thay đổi vì lượng "người mới" ngày càng ít, trong khi "người cũ" với tư tưởng cũ, kinh nghiệm và vị trí của họ sẽ khó nhường chỗ cho thế hệ trẻ. Những cải tiến của thế hệ mới sẽ bị thế hệ cũ ngăn cản.

3e4c46bcfe7004221692.jpg


Khó hình dung à? Thử tưởng tượng nếu Mozart còn sống đến giờ, với tài năng của ông cộng thêm cả thế hệ thế kỷ 17 - những người mê nhạc giao hưởng - vẫn còn sống thì liệu còn chỗ cho pop, hip-hop phát triển không? (Mình không bàn nhạc nào hay hơn nhé, đây là về sự thay đổi của xã hội đó!)

Trong bài phát biểu siêu ấn tượng của mình, Steve Jobs đã nói: "Cái chết là phát minh vĩ đại nhất của cuộc sống". Mình hoàn toàn đồng ý! Chỉ khi còn cái chết, sự sống mới tiếp diễn. Chỉ khi có cái chết, thế hệ mới mới có quyền xây dựng, phát triển những điều tốt đẹp hơn. Chỉ có cái chết mới giúp tuổi trẻ được sáng tạo, phát triển và tạo ra điều kỳ diệu. Không có cái chết = sự chấm dứt!

0c4715726a4f71eb3a2d.jpg


Về mặt sinh học: Loài người sẽ trở thành... loài yếu nhất!

Bất tử = không ai (hoặc rất ít người) chết = những cá thể cũ mãi tồn tại và cá thể mới ít ra đời. Nếu quá trình này diễn ra tuyệt đối, sự tiến hóa của loài người sẽ... DỪNG LẠI! Con người sẽ trở thành loài sinh vật duy nhất trên Trái Đất dậm chân tại chỗ trong tiến hóa.

Chưa nói đến việc các loài khác vẫn tiến hóa theo kịp con người, chỉ riêng việc đối mặt với virus, bệnh tật và các loài ký sinh thôi đã đủ đưa con người đến bờ vực tận diệt rồi!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top