CaoYeu8881
New member
Cơ quan C03 (Bộ Công an) vừa mới triệt phá xong một đường dây buôn lậu cực khủng, thủ đoạn tinh vi hơn cả phim hành động luôn á!
Hóa ra là bọn chúng dùng chiêu "vận chuyển hàng quá cảnh" từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rồi... không xuất sang Campuchia như khai đâu, mà lén lút bán lại trong nước nè!
Bị bắt quả tang đang "làm liều"
Tối 17/12, tại số 20 đường Cộng Hòa (Phường 12, quận Tân Bình), cảnh sát đã phát hiện Trần Quốc Vỉnh đang điều khiển 3 xe tải chở hàng quá cảnh vào địa điểm này.
Cụ thể gồm có: xe 51D-601.53 (tài xế Tăng Thanh Lâm), xe 51D-496.93 (tài xế Đào Văn Tỉnh), và xe 51D-497.18 (tài xế Thái Hồng Tuấn).
Đang định tháo seal hải quan để bốc dỡ hàng thì... ăn ngay combo bắt quả tang của cảnh sát!
Khai gì thì khai, thực tế "khác một trời một vực"
Lúc kiểm tra, công an thu giữ 09 tờ khai hải quan do Công ty TNHH Dịch vụ DMT làm. Trên giấy tờ ghi là: dầu gội, sữa tắm, rượu vang... nghe vô hại phết nhỉ?
NHƯNG thực tế bên trong toàn đồ điện tử, quần áo, đồ gia dụng... trị giá tầm 20 tỷ đồng luôn!
Chưa kể còn thu thêm 01 bộ dấu của Công ty DMT ở VN và 01 bộ dấu của công ty này tại Campuchia nữa.
Thủ đoạn tinh vi như phim
Theo điều tra, đám này lập hẳn Công ty TNHH Dịch vụ DMT để mở tờ khai hàng quá cảnh cho "hợp pháp".
Trần Quốc Vỉnh - "trùm cuối" của đường dây - trực tiếp thuê Đào Văn Tỉnh và Thái Hồng Tuấn lái xe nhận hàng ở kho TCS, chở về Nhà máy A41 (Phường 12, quận Tân Bình) rồi... tháo seal hải quan trái phép để lấy hàng tốt bán lại trong nước!
Còn các xe tải thì được nhồi nhét toàn hàng giá rẻ hoặc đã hết hạn sử dụng, gắn lại seal giả mạo, rồi chở lên cửa khẩu Mộc Bài làm thủ tục xuất khẩu cho "hợp thức hóa" giấy tờ. Vậy là xong, ai cũng tưởng hàng đã sang Campuchia rồi!
Kết cục: Ăn quả đắng!
Đến ngày 26/12, Cơ quan C03 đã chính thức:
Nguồn: soha.vn