EchBoy9976
New member
Mới đây, một clip "drama" bắt trộm đang viral khắp MXH và cái kết khiến netizen phải ố á lên vì quá bất ngờ! Thay vì "ăn hành" hay bị đưa lên công an, anh bạn trộm còn được "buff" luôn 500k rồi thả về nhà an toàn
Chuyện này xảy ra ngay tại phố Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhé các bạn ơi. Theo như clip, một anh chàng thấy chủ nhà đi vắng liền mò vào phòng định "làm việc". Nhưng mà... plot twist ngay, vừa chuồn ra thì gặp ngay "boss" - nhóm thanh niên chủ nhà về đúng lúc, bắt quả tang tận nơi luôn
Clip ghi lại cảnh người đàn ông đi ăn trộm bị bắt quả tang và cái kết bất ngờ. Nguồn: Beatvn
Điểm gây shock nhất: nhóm thanh niên này không đánh đập, không trói tay, cũng chẳng định kéo lên công an. Họ chỉ... hỏi han cực kỳ lịch sự, thậm chí còn có bạn nhặt dép đặt trước mặt cho anh bạn trộm đi vào chứ không thô lỗ tí nào
Anh thanh niên áo trắng vừa rít thuốc vừa hỏi tại sao lại đi trộm. Khi bị dọa dẫn lên công an, anh bạn trộm sợ xanh mặt, quỳ hẳn xuống van xin, miệng cứ "không, không" liên tục.
Nhìn anh ấy thấy thương thật: mặt mày lo sợ, nói năng lí nhí, quần áo cũ kỹ, tóc bù xù, tay cứ quyệt mũi mãi, nhìn kiểu... cùng đường lắm rồi Qua clip mới biết anh sinh năm 1986, quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc.
Hình ảnh người đàn ông được cho là kẻ trộm bị chủ nhà bắt được. Ảnh cắt từ clip.
Sau hồi hỏi han, anh thanh niên áo trắng hỏi thẳng: "Thế rốt cuộc là cần bao nhiêu tiền?". Anh bạn trộm lí nhí: "Em cần 50.000 để ăn thôi ạ!" - giọng mếu máo nghe mà xót xa.
Và đây là twist của năm: Anh thanh niên áo trắng móc ví ra cho luôn 500k khiến mọi người đứng đó cũng shock Anh còn nói thêm: "Tao kém mày 5 tuổi cơ, nhưng tao thương mày thôi, cầm tiền đi rồi đừng có đi ăn trộm nữa". Xong bảo mọi người thả anh ấy về luôn!
Cái kết này khiến netizen phải thốt lên: "Văn minh quá trời!"
Dân tình bình luận rần rần:
"Tuy mấy thanh niên hơi lấc cấc nhưng xử ông ăn trộm như vậy là khiến người khác nể nang rồi. Mong tên trộm đó hãy thấy mình may mắn và suy nghĩ làm lại cuộc đời".
Còn bác Louis M.V. thì share: "Biết ăn trộm là sai nhưng nhìn tên ăn trộm ấy cũng thấy thương. Nhìn mặt hắn khắc khổ, lôi thôi quá, chắc đường cùng thôi. Anh áo trắng chắc thấy đáng thương quá nên mới tha cho. Hành động đẹp!"
"Nhìn ông ăn trộm ấy khổ quá! May mà gặp anh áo trắng tốt bụng thương người chứ vào tay người khác thì nhừ đòn rồi." - bạn T.K bày tỏ.
Nguồn: kenh14.vn