Chưa kịp "flex" chiến tích với crush thì đã vào tay công an rồi bạn ơi! Tên trộm này sau khi cuỗm sạch tiệm vàng, đang rủ bạn gái đi du hí chill chill thì bị CSGT "bắt bài" vì... chạy xe nhanh như The Flash.
Ngày 24-5, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án 10 năm tù đối với bị cáo Lê Minh Hải (SN 1983, quê Bình Phước) về tội "Trộm cắp tài sản".
Câu chuyện drama bắt đầu từ tối 15-4-2011, khi Hải và một đồng bọn tên Tý (không rõ lai lịch) đã đột nhập tiệm vàng Tấn Tài (xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn-TPHCM) vét sạch vàng, còn "hốt luôn" chiếc xe tay ga của chủ tiệm nữa chứ. Tham thật!
Sau khi "chia đều" cho Tý một ít vàng, Hải nghĩ mình thông minh lắm rồi: tháo biển số xe vừa trộm được, gắn biển số giả, rủ bạn gái lên đường đi chơi. Nhưng khi đi ngang địa phận huyện Chơn Thành - Bình Phước, anh bạn này lại "quẩy" quá trớn, chạy xe như tên lửa nên bị CSGT thổi còi phạt.
Thấy không ổn, Hải tăng ga bỏ chạy nhưng vẫn bị CSGT đuổi theo và bắt được. Kết cục đúng kiểu "tham thì thâm" luôn!
Qua đấu tranh, Hải phải "thú tội" đã trộm xe và vàng ở xã Nhị Bình. Cơ quan chức năng giám định số vàng và xe mà Hải trộm được tương đương 223 triệu đồng. Tuy nhiên, theo khổ chủ khai báo, tổng số vàng bị mất lên đến hơn 524 triệu đồng luôn nha!
Nguồn: soha.vn