Công an phường Đại Mỗ phối hợp với Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa bắt giữ được Lường Văn Tiến (SN 2000, trú tại xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Sự việc drama xảy ra như thế này: Chiều 30/8, Tiến vào một siêu thị ở phường Đại Mỗ mua đồ bình thường. Nhưng plot twist là khi thấy nhân viên mở khay cất tiền, anh này bất ngờ rút dao ra đe dọa, yêu cầu đưa tiền và còn dọa "giết" nữa chứ không phải chơi
Tuy nhiên may quá, nhân viên siêu thị cũng không phải dạng vừa đâu. Chị nhanh tay đóng khay tiền và lùi vào góc. Thấy vậy Tiến nhảy qua quầy thu ngân, tiếp tục cầm dao uy hiếp.
Nhưng rồi lo sợ bị phát hiện, anh này không lấy được tiền mà chỉ cướp được một chiếc điện thoại của nhân viên rồi "lẹ làng" bỏ trốn luôn.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Đại Mỗ phối hợp với Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng rà soát, truy tìm và xác định đường đi của đối tượng.
Đến chiều 1/9, sau 2 ngày "lẩn trốn", lực lượng chức năng đã bắt giữ được Lường Văn Tiến khi đang nấp tại tổ dân phố Đồng Quan, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình.
Càng drama hơn là qua xác minh, chiếc xe máy Tiến dùng để bỏ trốn cũng là đồ... ăn cắp luôn
Cơ quan công an xác định Tiến là người nghiện ma túy, thường xuyên không về nhà mà lang thang ở Hà Nội, làm nghề thợ sơn tường để kiếm sống.
Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ!
Nguồn: kenh14.vn