Chị Võ Thị Thu Út (sinh năm 1991) vừa bị Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố và bắt tạm giam về hành vi "Cướp giật tài sản" tại xã Vĩnh Hưng. Vụ việc khá drama và có chi tiết đáng chú ý nè!
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do nợ nần chồng chất, túi rỗng không xu, chị Út (ngụ ấp Gò Bún, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) đã nghĩ ra "chiêu" đi tiệm vàng giả vờ mua vàng rồi... cứ thế mà chạy luôn để lấy tiền tiêu xài.
Vào khoảng 14 giờ ngày 18/9/2026, chị Út chạy xe máy đến tiệm vàng K.N trên địa bàn xã Vĩnh Hưng. Gặp chị Đ.T.A.Đ - chủ tiệm đang đứng bán hàng, Út liền yêu cầu lấy 1 chiếc vòng kiềng vàng 24K (05 chỉ) và 1 chiếc nhẫn vàng 24K (05 chỉ), tổng cộng 10 chỉ (01 cây vàng) luôn.
Sau khi đeo vòng vào cổ tay trái và nhẫn vào ngón giữa, chị Út bắt đầu diễn kịch: "Dạ tiền mặt và tiền trong tài khoản không đủ trả một lần, để em gọi chồng đem tiền đến ạ". Nhưng thực tế thì chị Út chẳng gọi cho ai cả nha!
Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, Út đeo vàng trên tay định bỏ chạy ra đường để chiếm đoạt. Nhưng mà... kế hoạch fail nhanh vì bị chủ tiệm phát hiện, hô hoán và cùng người dân xung quanh truy đuổi, bắt quả tang tại trường! 
Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Thị Thu Út. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Qua vụ việc này, Công an tỉnh Tây Ninh cũng nhắc nhở mọi người: đừng vì nợ nần mà làm điều sai trái phạm pháp để chiếm đoạt tài sản của người khác nhé! Còn các tiệm vàng, trang sức cần lắp camera giám sát chất lượng cao, bố trí bảo vệ và nâng cao cảnh giác với những khách hàng có biểu hiện khả nghi nha!
Nguồn: kenh14.vn
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do nợ nần chồng chất, túi rỗng không xu, chị Út (ngụ ấp Gò Bún, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) đã nghĩ ra "chiêu" đi tiệm vàng giả vờ mua vàng rồi... cứ thế mà chạy luôn để lấy tiền tiêu xài.
Vào khoảng 14 giờ ngày 18/9/2026, chị Út chạy xe máy đến tiệm vàng K.N trên địa bàn xã Vĩnh Hưng. Gặp chị Đ.T.A.Đ - chủ tiệm đang đứng bán hàng, Út liền yêu cầu lấy 1 chiếc vòng kiềng vàng 24K (05 chỉ) và 1 chiếc nhẫn vàng 24K (05 chỉ), tổng cộng 10 chỉ (01 cây vàng) luôn.
Sau khi đeo vòng vào cổ tay trái và nhẫn vào ngón giữa, chị Út bắt đầu diễn kịch: "Dạ tiền mặt và tiền trong tài khoản không đủ trả một lần, để em gọi chồng đem tiền đến ạ". Nhưng thực tế thì chị Út chẳng gọi cho ai cả nha!
Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, Út đeo vàng trên tay định bỏ chạy ra đường để chiếm đoạt. Nhưng mà... kế hoạch fail nhanh vì bị chủ tiệm phát hiện, hô hoán và cùng người dân xung quanh truy đuổi, bắt quả tang tại trường!
Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Thị Thu Út. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Qua vụ việc này, Công an tỉnh Tây Ninh cũng nhắc nhở mọi người: đừng vì nợ nần mà làm điều sai trái phạm pháp để chiếm đoạt tài sản của người khác nhé! Còn các tiệm vàng, trang sức cần lắp camera giám sát chất lượng cao, bố trí bảo vệ và nâng cao cảnh giác với những khách hàng có biểu hiện khả nghi nha!
Nguồn: kenh14.vn