Bắt quả tang thiên thạch "đấm thẳng mặt" chị Hằng: Khoảnh khắc hiếm có khó tìm được nhà thiên văn quay lại

Choáng váng với cảnh tượng cực hiếm: một viên thiên thạch vừa bay thẳng vào mặt chị Hằng và được team nhà thiên văn học ở Bắc Ireland bắt trọn khoảnh khắc "sống còn" đó luôn các bạn ơi! Hoá ra mưa sao băng Geminid không chỉ "flex" ở Trái Đất mà còn sang tận Mặt Trăng "chơi lớn" nữa đây này!

Vào rạng sáng ngày 12 tháng 12 năm 2025, bạn Andrew Marshall-Lee - một nghiên cứu sinh tại Đài thiên văn Armagh - đã được "trúng số" khi chứng kiến cảnh tượng mà nhiều nhà thiên văn cả đời mơ ước. Đang ngồi nhìn màn hình từ kính thiên văn robot thì bỗng một chớp sáng bùm lên trên bề mặt tối om của Mặt Trăng. Chính xác là anh bắt được moment một vụ va chạm thiên thạch đang xảy ra real-time luôn á! ✨

dd291c50b1d813925551.jpg


Viên đạn vũ trụ bay nhanh gấp 35 lần âm thanh - quá đỉnh!

"Thủ phạm" gây ra vụ "tai nạn giao thông" vũ trụ này nghe thì tí hon thôi - chỉ khoảng 3-5 cm đường kính, tầm size quả bóng golf ấy mà. Nhưng đừng có mà coi thường nhé! Vấn đề không phải ở kích thước mà là tốc độ "bá đạo" của nó.

Tưởng tượng nhé: viên thiên thạch này bay với vận tốc khoảng 35 km/s (tương đương 126.000 km/h luôn á) Động năng mang theo khủng khiếp không tả xiết!

Khác với Trái Đất có bầu khí quyển "bao bọc" giúp đốt cháy phần lớn thiên thạch (tạo nên sao băng lãng mạn đó), thì Mặt Trăng lại "trần truồng" hoàn toàn - không có gì che chắn cả. Kết quả là viên thiên thạch đó đâm thẳng mặt vào bề mặt Mặt Trăng gần hố thiên thạch Langrenus. Toàn bộ động năng chuyển thành một vụ nổ nhiệt và ánh sáng ngay lập tức, tạo ra chớp sáng mà mình có thể nhìn thấy từ hàng trăm nghìn km xa đó!

Dấu vết của "thằng bạn quái" 3200 Phaethon

Các nhà khoa học cho rằng vụ va chạm này liên quan mật thiết đến mưa sao băng Geminid đang diễn ra (từ ngày 4-20 tháng 12). Nguồn gốc của "trận mưa" này là 3200 Phaethon - một tiểu hành tinh "quái quái" hoạt động giống như sao chổi vậy.

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top