CrushHong00
New member
Vụ ăn trộm "trời ơi đất hỡi" này xảy ra ngay tại một cửa hàng đá quý ở thành phố New York, Mỹ luôn nha các bạn ơi!
Ai cũng biết là lũ kiến tuy nhỏ con nhưng "gầy còn hơn nhăng" - chúng nó có thể nâng vác những thứ nặng gấp 50 lần trọng lượng cơ thể của mình á!
Khả năng "siêu nhân" này giúp lũ kiến dễ dàng kéo đồ ăn về tổ, hoặc bê luôn cả những con mồi to hơn chúng bội phần. Nhưng mà chú kiến trong clip dưới đây lại "trúng số" khi tìm được một thứ giá trị hơn đồ ăn nhiều lắm (ít nhất là với con người mình thôi nhé)
Clip do một nhân viên cửa hàng quay lại, ghi hình cảnh chú kiến này đang hì hục kéo viên kim cương to bằng cả người nó đi dọc trên mặt bàn trắng.
Vì viên đá quý khá to và nặng so với thân hình "tí hon" của tên trộm, nên thỉnh thoảng chú kiến phải đẩy một hồi, rồi lại phải quay lại kéo mới nhúc nhích được viên kim cương đi xa hơn
Dù đây rõ ràng là hành vi trộm cắp táo tợn "thanh thiên bạch nhật", nhưng anh nhân viên vẫn cứ để mặc cho chú kiến được hả hê kéo kim cương đi gần nửa mét mà không thèm gọi cảnh sát bắt tên trộm này.
Nói thật chứ bắt một con kiến để làm gì, bởi nó sẽ dễ dàng "vượt ngục" qua các khe hở của song sắt mà thôi 
Tuy viên kim cương chỉ bé tí như hạt bụi với chúng ta, nhưng mà mất nó thì nhân viên cũng không thể yên tâm được, bởi vì nó có thể có giá trị bằng cả mấy tháng lương luôn đó!
Còn đối với chú kiến thì giá trị của viên đá quý có vẻ không quan trọng lắm, mang về chắc chỉ để "flex" với đám kiến nữ thôi
Dù cho vụ trộm này không thành công cho lắm, nhưng mình cũng phải respect sự cố gắng của chú kiến này chứ nhỉ!
Nếu so sánh với con người, việc chú kiến bê viên kim cương kia giống như chúng ta đang cố bê cả một con bò ấy chứ! Điều này cho thấy rằng kể cả những sinh vật tí xíu như kiến cũng có thể làm được những điều "bá đạo" lắm đó
Nguồn: soha.vn
Ai cũng biết là lũ kiến tuy nhỏ con nhưng "gầy còn hơn nhăng" - chúng nó có thể nâng vác những thứ nặng gấp 50 lần trọng lượng cơ thể của mình á!
Khả năng "siêu nhân" này giúp lũ kiến dễ dàng kéo đồ ăn về tổ, hoặc bê luôn cả những con mồi to hơn chúng bội phần. Nhưng mà chú kiến trong clip dưới đây lại "trúng số" khi tìm được một thứ giá trị hơn đồ ăn nhiều lắm (ít nhất là với con người mình thôi nhé)
Clip do một nhân viên cửa hàng quay lại, ghi hình cảnh chú kiến này đang hì hục kéo viên kim cương to bằng cả người nó đi dọc trên mặt bàn trắng.
Vì viên đá quý khá to và nặng so với thân hình "tí hon" của tên trộm, nên thỉnh thoảng chú kiến phải đẩy một hồi, rồi lại phải quay lại kéo mới nhúc nhích được viên kim cương đi xa hơn
Dù đây rõ ràng là hành vi trộm cắp táo tợn "thanh thiên bạch nhật", nhưng anh nhân viên vẫn cứ để mặc cho chú kiến được hả hê kéo kim cương đi gần nửa mét mà không thèm gọi cảnh sát bắt tên trộm này.
Nói thật chứ bắt một con kiến để làm gì, bởi nó sẽ dễ dàng "vượt ngục" qua các khe hở của song sắt mà thôi
Tuy viên kim cương chỉ bé tí như hạt bụi với chúng ta, nhưng mà mất nó thì nhân viên cũng không thể yên tâm được, bởi vì nó có thể có giá trị bằng cả mấy tháng lương luôn đó!
Còn đối với chú kiến thì giá trị của viên đá quý có vẻ không quan trọng lắm, mang về chắc chỉ để "flex" với đám kiến nữ thôi
Dù cho vụ trộm này không thành công cho lắm, nhưng mình cũng phải respect sự cố gắng của chú kiến này chứ nhỉ!
Nếu so sánh với con người, việc chú kiến bê viên kim cương kia giống như chúng ta đang cố bê cả một con bò ấy chứ! Điều này cho thấy rằng kể cả những sinh vật tí xíu như kiến cũng có thể làm được những điều "bá đạo" lắm đó
Nguồn: soha.vn