Bắt quả tang hai anh chú giấu 113 kg pháo lậu trong bao dứa "ngụy trang" quá đỉnh

BinNgoan

New member
c2723f5d43f597aba878.jpg


Tối muộn ngày 19/1, lực lượng Đồn Biên phòng Quảng Đức (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) và Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh (Cục Hải quan Quảng Ninh) đã "úp sọt" hai đối tượng đang loay hoay vác bao tải dứa và thùng carton từ bên kia biên giới về Việt Nam. Nhìn thì tưởng bình thường, ai ngờ...

Khi mở ra kiểm tra thì choáng váng luôn! Trong hai bao tải dứa ngậm tận 72 túi nilon màu đỏ, mỗi túi nhét đầy pháo hình bóng đèn, tổng cộng 1.728 quả pháo nặng khoảng 63 kg. Còn hai thùng carton thì chứa 12 bánh pháo to đùng, nặng tới 50 kg. Cộng lại là 113 kg pháo lậu đấy các bạn ơi!

Hai "nhân vật chính" trong vụ này là anh Mạc Văn Tuyên (sinh năm 1971) và Mai Văn Cảnh (sinh năm 1973), cùng ở thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà.

Theo lời khai thì cả hai anh đang làm thuê bên Trung Quốc, rồi được một người tên Thanh (khoảng 30 tuổi, không rõ địa chỉ) "mướn" vác pháo về Việt Nam. Giá thuê là một triệu đồng cho mỗi bao. Nghe có vẻ hời nhưng giờ thì...

Khoảng 17 giờ ngày 19/1, Cảnh và Tuyên mỗi người một chiếc xe máy từ Quảng Thành chạy vào khu vực biên giới xã Quảng Đức, rồi để xe gần dốc đồi Ngô thuộc quốc lộ 18B ở bản Pò Hèn.

Đến 18 giờ cùng ngày, cả hai đi bộ qua suối sang Trung Quốc gặp anh Thanh để nhận hàng rồi "khiêng" về. Thế nhưng chưa kịp về tới nhà đã bị "hốt" gọn rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top