SuaNana4998
New member
Chuyện dở khóc dở cười này đang làm cộng đồng mạng bàn tán xôn xao luôn á! Nhà chị này có trồng mấy chậu rau trước cửa, ngày nào cũng chăm chút kỹ càng lắm nè. Đặc biệt là chị còn tưới bằng nước pha sữa cơ, nên rau lớn nhanh và xanh mướt đến nỗi ai đi qua cũng phải liếc nhìn mấy cái.
Thế mà éo le, chưa đầy 1 tháng, vườn rau nhà chị đã đón "khách" tới 5 lần rồi Trong đó có một người khi bị bắt quả tang còn đáp trả thản nhiên đến mức chủ nhà chỉ biết đứng hình ra đó!
Chị chủ nhà kể lại: "Vườn rau nhà mình, mình lấy nước pha với sữa, 2 ngày tưới 1 lần nên rau lên rất nhanh rất tốt, mấy chị nhìn thấy mấy chị rất thích.
Không tới 1 tháng, mấy chị ghé thăm 5 lần. Mình gặp và ra nói với mấy chị, có ăn thì nói xin 1 tiếng, xin cắt cho, lấy tay hái rau mọc lên không tốt. Mấy chị ngoảnh mặt lại nói: 'Ủa! Của mày hả? Tao tưởng cái tiệm kế bên'. Rồi mình hỏi, hái nhiêu đó đủ ăn không, không đủ thì em cắt thêm cho! Chị bảo để chuyến sau 'tao có ăn, tao tự cắt!', vậy là ngoảnh mặt đi, giống như rau tự mọc không chủ vậy đó".
Chị chủ nhà còn chia sẻ thêm là gia đình trồng rau chủ yếu để các con ngắm chơi chơi, chứ thu hoạch ăn thì có ít lắm. Thật ra nếu mấy chị hàng xóm kia lịch sự xin một tiếng thì chị cũng vui lòng chia sẻ chứ có làm khó đâu Nhưng mà việc hái trộm rồi còn tỏ thái độ như thể đó là chuyện bình thường khiến ai nghe cũng phải ngán ngẩm thật sự!
Nguồn: soha.vn
Thế mà éo le, chưa đầy 1 tháng, vườn rau nhà chị đã đón "khách" tới 5 lần rồi Trong đó có một người khi bị bắt quả tang còn đáp trả thản nhiên đến mức chủ nhà chỉ biết đứng hình ra đó!
Chị chủ nhà kể lại: "Vườn rau nhà mình, mình lấy nước pha với sữa, 2 ngày tưới 1 lần nên rau lên rất nhanh rất tốt, mấy chị nhìn thấy mấy chị rất thích.
Không tới 1 tháng, mấy chị ghé thăm 5 lần. Mình gặp và ra nói với mấy chị, có ăn thì nói xin 1 tiếng, xin cắt cho, lấy tay hái rau mọc lên không tốt. Mấy chị ngoảnh mặt lại nói: 'Ủa! Của mày hả? Tao tưởng cái tiệm kế bên'. Rồi mình hỏi, hái nhiêu đó đủ ăn không, không đủ thì em cắt thêm cho! Chị bảo để chuyến sau 'tao có ăn, tao tự cắt!', vậy là ngoảnh mặt đi, giống như rau tự mọc không chủ vậy đó".
Chị chủ nhà còn chia sẻ thêm là gia đình trồng rau chủ yếu để các con ngắm chơi chơi, chứ thu hoạch ăn thì có ít lắm. Thật ra nếu mấy chị hàng xóm kia lịch sự xin một tiếng thì chị cũng vui lòng chia sẻ chứ có làm khó đâu Nhưng mà việc hái trộm rồi còn tỏ thái độ như thể đó là chuyện bình thường khiến ai nghe cũng phải ngán ngẩm thật sự!
Nguồn: soha.vn