Ối giời ơi, chỉ vì mất một cái laptop mà drama căng đến mức này luôn!
Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Trọng Thảnh (19 tuổi), Phạm Xuân Hưng (24 tuổi), Phạm Xuân Thiềm (22 tuổi) cùng ở Tiền Hải, Thái Bình và Nguyễn Hòa Duy (22 tuổi, ở Tiên Du, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Cả bốn thanh niên này cùng trọ ở tầng 4 của một gia đình thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Tối 5/1, Thảnh bị mất chiếc laptop và... té ra lại nghi ngờ cho nhóm thanh niên trọ trên tầng 5 lấy trộm
Thay vì báo công an như người bình thường, Thảnh cùng đồng bọn vác cả dao, tuýp sắt lên khống chế 4 người, trong đó có anh Nguyễn Tiến Dũng (19 tuổi, ở Hưng Yên) kéo xuống phòng mình. Chúng đánh đập, tra khảo và ép Dũng phải nhận là người lấy trộm chiếc laptop
Nhóm này còn lục soát trong người 4 thanh niên thu được gần 10 triệu đồng và bắt viết giấy nợ 10 triệu nữa chứ! Tiếp đó, cả nhóm tiếp tục tra khảo Dũng về việc đã gửi chiếc máy tính ở đâu. Bị đánh không chịu nổi, Dũng đành nói đang gửi ở chỗ anh họ
Kinh hơn là chúng bắt anh Dũng phải đi lấy tiền về, nếu không sẽ chặt chân, tay ba người bạn luôn May mắn là Dũng gọi điện cho anh họ và nhóm côn đồ này đã bị bắt sau đó.
Nguồn: soha.vn