Sun2k67143
New member
Ai mà ngờ được, nếu ngày xưa Phùng Khánh Linh không nghe lời mẹ khen ngợi nghề diễn viên mỗi khi cùng xem phim, thì chúng mình sẽ không có màn "chửi" Nhã đã tai đã mắt như trong "Về Nhà Đi Con" tập 68 rồi
Thật sự là ít ai biết rằng, nếu ngày xưa mẹ của Phùng Khánh Linh không ngồi trước màn hình tivi và khen tấm tắc nghề diễn viên, thì hôm nay chúng mình đã không có được màn "tập làm văn" đề bài chửi tiểu tam tan tành trong Về Nhà Đi Con tập 68 rồi!
Trong tập phim Về Nhà Đi Con lên sóng tối thứ năm ngày 18/07, Linh - cô bạn thân của Thư (Bảo Thanh) sẽ có một màn chửi bới, đá xéo đá xoáy vô cùng xuất sắc. Người "đơn ca" trong cả bài chửi đó không ai khác chính là Linh, người chị em kết nghĩa của Thư. Thay mặt cô em gái, Linh cũng vì một phần không thể nhịn được ả tiểu tam lắm trò đang đứng trước mặt mình nữa, thế là cô "bung lụa" chửi luôn một lần cho đã. Linh chửi không vấp, không cần lấy hơi, không cần chuẩn bị trước. Cô chửi tứ tung chẳng ăn nhập gì nhưng vẫn cứ làm tới, gào vào mặt ả tiểu tam lắm trò cho biết thế nào là lễ độ
Người "ca sĩ" đứng sau bài chửi như hát hay mà chúng mình vẫn hâm mộ đó, chính là nữ diễn viên Phùng Khánh Linh. Cô là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt đấy. Tuy không xuất hiện nhiều trong các vai chính, nhưng cô luôn là điểm nhấn thú vị trong các phim truyền hình từng góp mặt như: Những Tầng Cao Nghiệt Ngã, Phía Trước Là Bầu Trời, Chuyện Trầu Cau, Về Nhà Đi Con và chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần... Cô đảm nhiệm phần lớn những vai diễn hài hước, giữ vai trò hỗ trợ cho các nhân vật chính, góp phần mang lại sự nhẹ nhàng, vui vẻ cho những thước phim.
Phùng Khánh Linh sinh ra trong một gia đình không có gốc rễ nghệ thuật. Cô thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh là được mẹ ủng hộ tinh thần, nuôi dưỡng đam mê từ bé. Mỗi lần xem phim truyền hình, mẹ cô lại xuýt xoa: "Con thi vào trường này đi, vừa đóng phim vừa được đi nhiều nơi. Thích lắm!". Thế là Linh nhờ cậu bạn nộp hộ bộ hồ sơ thi đại học luôn
Thế nhưng chặng đường nghệ thuật của Khánh Linh cũng chông gai không kém gì các bạn cùng trang lứa. Năm đầu tiên cô thi trượt, nhưng không nản chí, năm sau Linh thi tiếp. Linh quyết tâm thi cho đến khi nào đậu đúng vào trường Sân Khấu Nghệ Thuật mới thôi. Cuối cùng, ước mơ cũng mỉm cười với Linh, cô đã trở thành một trong nhiều thế hệ sinh viên của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh
Ở lớp, cô nàng nổi tiếng với tính nghịch ngợm, vui nhộn. Mỗi khi có bài tập diễn xuất, cứ vai hài hước là bạn bè "chuyển" hết qua cho Linh. Nét diễn xuất tự nhiên, vui vẻ, tràn đầy sức sống của Linh luôn khiến thầy giáo và bạn bè cười rung chuyển sân khấu. Giống như vị thần của những nụ cười đã chọn Linh, để mang đến những phút giây thư giãn thoải mái cho người khác. Những vai diễn hài, đanh đá, chỏng lỏn cứ thế nối đuôi nhau tìm đến với nữ diễn viên. Biệt danh Linh "nhắng" của cô nàng từ những năm tháng sinh viên ấy, cũng ra đời từ đó. Khi đi làm, diễn tập bạn bè gọi cô là Linh... "Khùng". Còn khi bước lên sân khấu, ánh đèn pha nhuộm cho cô nàng một diện mạo mới của nhân vật, người ta lại gọi cô là Linh "xinh"
Phùng Khánh Linh không phải là cái tên quá quen thuộc với khán giả truyền hình cả nước. Có lẽ là vì phần lớn thời gian, cô nàng vui đầu ở các sân khấu kịch. Khánh Linh hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Cô vẫn luôn gắn liền với những vai diễn hài hước, đanh đá và ăn nói bỗ bã. Mặc dù ở sân khấu kịch còn khó khăn, người diễn viên kịch không có được thu nhập cao như người làm truyền hình nhưng vì tình yêu với nghề, Linh vẫn quyết định bám với sân khấu. Thỉnh thoảng khi nhận được những nhân vật phù hợp thì Khánh Linh mới nhận đóng phim truyền hình, còn lại thì phần lớn thời gian cô dành cho sân khấu.
Mỗi lần đứng trên sàn diễn, trước khán giả và ánh đèn pha, Phùng Khánh Linh luôn thể hiện với tất cả năng lượng, nhiệt huyết. Đó chính là cách cô ghi lại dấu ấn của mình trong mắt khán giả về vai diễn, vở kịch. Đây cũng là cách cô truyền cảm hứng, tình yêu kịch nói đến với mọi người.
Thực sự mà nói thì ông tổ của làng hài kịch đã chọn Phùng Khánh Linh là một trong những môn đệ của mình. Bằng chứng của việc đó, là nối gót rất nhiều diễn viên hài miền Bắc đi trước, Phùng Khánh Linh cũng xuất hiện trong Gặp Nhau Cuối Tuần. Tuy là những vai nhỏ trong các tiểu phẩm hài thôi nhưng Phùng Khánh Linh vẫn là một điểm nhấn trong chương trình truyền hình ăn khách một thời, là một mảng màu trong bức tranh hài kịch miền Bắc đa dạng mang tên Gặp Nhau Cuối Tuần
Tiếp nối sau Gặp Nhau Cuối Tuần số ra mắt những năm 2013, đến năm 2019, cô nàng Phùng Khánh Linh tỏa sáng hơn với khán giả trong vai diễn cùng tên với mình trong Về Nhà Đi Con. Vai diễn của cô tỏa sáng khi Nhã (Quỳnh Nga) tiểu tam xuất hiện. Linh được dịp chứng tỏ mình là một người bạn trung thành, cô đã đứng lên bảo vệ cho Thư, cô em gái mà mình yêu quý.
Màn chửi người không trượt phát nào của Linh đã khiến khán giả rất thỏa mãn, ngưỡng mộ, đồng thời cũng làm cô nàng sáng lên như một người bạn đáng tin cậy luôn biết đấu tranh cho bạn bè và những người yêu thương. Linh trở thành mẫu hình bạn thân kiểu mẫu mà mọi cô gái đều muốn có, chỉ chửi bạn thẳng vào mặt và sẵn sàng "khô máu" với những kẻ dám đâm sau lưng bạn mình
Hy vọng, trong tương lai, Phùng Khánh Linh sẽ tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu cũng như trên màn ảnh nhỏ, để khán giả có cơ hội được biết đến cô nhiều hơn nha!
Màn biểu diễn chửi người tưng bừng của Phùng Khánh Linh sẽ lên sóng trong tập 68 của Về Nhà Đi Con, chiếu vào tối thứ Năm ngày 18/07 lúc 21h trên kênh VTV1.
Nguồn: kenh14.vn
Thật sự là ít ai biết rằng, nếu ngày xưa mẹ của Phùng Khánh Linh không ngồi trước màn hình tivi và khen tấm tắc nghề diễn viên, thì hôm nay chúng mình đã không có được màn "tập làm văn" đề bài chửi tiểu tam tan tành trong Về Nhà Đi Con tập 68 rồi!
Trong tập phim Về Nhà Đi Con lên sóng tối thứ năm ngày 18/07, Linh - cô bạn thân của Thư (Bảo Thanh) sẽ có một màn chửi bới, đá xéo đá xoáy vô cùng xuất sắc. Người "đơn ca" trong cả bài chửi đó không ai khác chính là Linh, người chị em kết nghĩa của Thư. Thay mặt cô em gái, Linh cũng vì một phần không thể nhịn được ả tiểu tam lắm trò đang đứng trước mặt mình nữa, thế là cô "bung lụa" chửi luôn một lần cho đã. Linh chửi không vấp, không cần lấy hơi, không cần chuẩn bị trước. Cô chửi tứ tung chẳng ăn nhập gì nhưng vẫn cứ làm tới, gào vào mặt ả tiểu tam lắm trò cho biết thế nào là lễ độ
Người "ca sĩ" đứng sau bài chửi như hát hay mà chúng mình vẫn hâm mộ đó, chính là nữ diễn viên Phùng Khánh Linh. Cô là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt đấy. Tuy không xuất hiện nhiều trong các vai chính, nhưng cô luôn là điểm nhấn thú vị trong các phim truyền hình từng góp mặt như: Những Tầng Cao Nghiệt Ngã, Phía Trước Là Bầu Trời, Chuyện Trầu Cau, Về Nhà Đi Con và chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần... Cô đảm nhiệm phần lớn những vai diễn hài hước, giữ vai trò hỗ trợ cho các nhân vật chính, góp phần mang lại sự nhẹ nhàng, vui vẻ cho những thước phim.
Phùng Khánh Linh sinh ra trong một gia đình không có gốc rễ nghệ thuật. Cô thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh là được mẹ ủng hộ tinh thần, nuôi dưỡng đam mê từ bé. Mỗi lần xem phim truyền hình, mẹ cô lại xuýt xoa: "Con thi vào trường này đi, vừa đóng phim vừa được đi nhiều nơi. Thích lắm!". Thế là Linh nhờ cậu bạn nộp hộ bộ hồ sơ thi đại học luôn
Thế nhưng chặng đường nghệ thuật của Khánh Linh cũng chông gai không kém gì các bạn cùng trang lứa. Năm đầu tiên cô thi trượt, nhưng không nản chí, năm sau Linh thi tiếp. Linh quyết tâm thi cho đến khi nào đậu đúng vào trường Sân Khấu Nghệ Thuật mới thôi. Cuối cùng, ước mơ cũng mỉm cười với Linh, cô đã trở thành một trong nhiều thế hệ sinh viên của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh
Ở lớp, cô nàng nổi tiếng với tính nghịch ngợm, vui nhộn. Mỗi khi có bài tập diễn xuất, cứ vai hài hước là bạn bè "chuyển" hết qua cho Linh. Nét diễn xuất tự nhiên, vui vẻ, tràn đầy sức sống của Linh luôn khiến thầy giáo và bạn bè cười rung chuyển sân khấu. Giống như vị thần của những nụ cười đã chọn Linh, để mang đến những phút giây thư giãn thoải mái cho người khác. Những vai diễn hài, đanh đá, chỏng lỏn cứ thế nối đuôi nhau tìm đến với nữ diễn viên. Biệt danh Linh "nhắng" của cô nàng từ những năm tháng sinh viên ấy, cũng ra đời từ đó. Khi đi làm, diễn tập bạn bè gọi cô là Linh... "Khùng". Còn khi bước lên sân khấu, ánh đèn pha nhuộm cho cô nàng một diện mạo mới của nhân vật, người ta lại gọi cô là Linh "xinh"
Phùng Khánh Linh không phải là cái tên quá quen thuộc với khán giả truyền hình cả nước. Có lẽ là vì phần lớn thời gian, cô nàng vui đầu ở các sân khấu kịch. Khánh Linh hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Cô vẫn luôn gắn liền với những vai diễn hài hước, đanh đá và ăn nói bỗ bã. Mặc dù ở sân khấu kịch còn khó khăn, người diễn viên kịch không có được thu nhập cao như người làm truyền hình nhưng vì tình yêu với nghề, Linh vẫn quyết định bám với sân khấu. Thỉnh thoảng khi nhận được những nhân vật phù hợp thì Khánh Linh mới nhận đóng phim truyền hình, còn lại thì phần lớn thời gian cô dành cho sân khấu.
Mỗi lần đứng trên sàn diễn, trước khán giả và ánh đèn pha, Phùng Khánh Linh luôn thể hiện với tất cả năng lượng, nhiệt huyết. Đó chính là cách cô ghi lại dấu ấn của mình trong mắt khán giả về vai diễn, vở kịch. Đây cũng là cách cô truyền cảm hứng, tình yêu kịch nói đến với mọi người.
Thực sự mà nói thì ông tổ của làng hài kịch đã chọn Phùng Khánh Linh là một trong những môn đệ của mình. Bằng chứng của việc đó, là nối gót rất nhiều diễn viên hài miền Bắc đi trước, Phùng Khánh Linh cũng xuất hiện trong Gặp Nhau Cuối Tuần. Tuy là những vai nhỏ trong các tiểu phẩm hài thôi nhưng Phùng Khánh Linh vẫn là một điểm nhấn trong chương trình truyền hình ăn khách một thời, là một mảng màu trong bức tranh hài kịch miền Bắc đa dạng mang tên Gặp Nhau Cuối Tuần
Tiếp nối sau Gặp Nhau Cuối Tuần số ra mắt những năm 2013, đến năm 2019, cô nàng Phùng Khánh Linh tỏa sáng hơn với khán giả trong vai diễn cùng tên với mình trong Về Nhà Đi Con. Vai diễn của cô tỏa sáng khi Nhã (Quỳnh Nga) tiểu tam xuất hiện. Linh được dịp chứng tỏ mình là một người bạn trung thành, cô đã đứng lên bảo vệ cho Thư, cô em gái mà mình yêu quý.
Màn chửi người không trượt phát nào của Linh đã khiến khán giả rất thỏa mãn, ngưỡng mộ, đồng thời cũng làm cô nàng sáng lên như một người bạn đáng tin cậy luôn biết đấu tranh cho bạn bè và những người yêu thương. Linh trở thành mẫu hình bạn thân kiểu mẫu mà mọi cô gái đều muốn có, chỉ chửi bạn thẳng vào mặt và sẵn sàng "khô máu" với những kẻ dám đâm sau lưng bạn mình
Màn biểu diễn chửi người tưng bừng của Phùng Khánh Linh sẽ lên sóng trong tập 68 của Về Nhà Đi Con, chiếu vào tối thứ Năm ngày 18/07 lúc 21h trên kênh VTV1.
Nguồn: kenh14.vn