Nhận về 940.000 đô la Úc (khoảng 16,8 tỷ VNĐ) từ người chồng quá cố, bà cụ Serbia 86 tuổi cô độc nghèo khó đã có quyết định khiến cả vùng phải "ố á": chia hết cho hàng xóm luôn!
Cụ bà Marija Zlatic - một phụ nữ neo đơn và ít may mắn ở Serbia, đã sống những năm tháng dài phụ thuộc vào sự giúp đỡ của hàng xóm. Những người tốt bụng này sẵn sàng chia sẻ mà không đòi hỏi gì đổi lại.
Năm 1956, cụ Marija - một bà nội trợ và ông chồng Momcilo làm nghề thợ mộc, cùng nhau chuyển từ Serbia sang Australia sinh sống. Nhưng plot twist đến rất nhanh!
Chỉ 1 năm rưỡi sau, Marija quyết định về lại Serbia để chăm mẹ già ốm yếu. Dù cặp đôi vẫn yêu nhau, nhưng số phận không để họ sum vầy khi Marija không thể quay lại Australia với chồng sau khi mẹ qua đời. Tình cảm vợ chồng dần phai nhạt và cuối cùng... ly hôn.
Nhiều năm sau, bà Marija vẫn sống lẻ bóng, chỉ kiếm được tối đa 100 đô la Úc/tháng. Với bà, mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến sinh tồn thực sự.
May mắn thay, hầu hết hàng xóm coi cụ như người thân, luôn giúp đỡ những nhu cầu thiết yếu nhất.
Rồi một ngày nọ, tin sốc bắt đầu lan truyền khắp làng: chồng cũ của cụ Marija đã qua đời và để lại khối tài sản "khủng" khiếp!
Dù biết chồng cũ đã tái hôn, cụ Marija vẫn rất đau buồn trước cái chết của người đàn ông duy nhất trong đời mình.
Nhưng vài năm sau đó, bà cụ không tin vào tai mình: ông để lại cho bà gần 1 triệu đô la Úc - chính xác là 941.512,58 đô la Úc (khoảng 16,8 tỷ VNĐ)!
Ai cũng nghĩ bà Marija sẽ bắt đầu cuộc sống giàu sang, nhưng không ngờ cụ đã có một kế hoạch hoàn toàn khác.
Để đáp lại lòng tốt của hàng xóm đã giúp đỡ mình bấy lâu, cụ nhanh chóng... chia hết tiền thừa kế cho họ luôn!
Cụ chia sẻ: "Tôi không cần tiền. Với tôi, bánh mì, nước và gỗ để sưởi ấm trong mùa đông là đủ rồi. Khi gần đất xa trời thì còn cần tiền làm gì nữa, nên tôi cho đi. Họ cần tiền nhiều hơn tôi."
Nguồn: kenh14.vn