Cherry2k64852
New member
Chỉ vì bị phát hiện và la hét "trộm", gã đàn ông đã ra tay tàn độc với cụ bà 87 tuổi rồi chôn xác ngay tại chỗ
Ngày 30-3, lãnh đạo xã Hà Đông, TP Hải Phòng cho biết cơ quan công an đã bắt giữ được Lê Văn Tuấn (sinh năm 1994, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông) - nghi phạm đã ra tay sát hại cụ bà L.T.Th. (sinh năm 1939, trú cùng thôn). Sau khi gây án, hắn đã chôn xác nạn nhân xuống vườn chuối nhà cụ để phi tang
Sự việc diễn ra như thế nào?
Vào khoảng 22 giờ 35 phút ngày 29-3, Công an xã Hà Đông nhận tin báo từ lực lượng an ninh cơ sở về việc cụ bà Th. (87 tuổi) mất tích vào chiều tối cùng ngày. Gia đình và người dân địa phương đã lục tung khu vực nhưng không thấy cụ đâu cả.
Nhận được tin, công an đã nhanh chóng tới hiện trường để điều tra. Qua kiểm tra các dấu vết, các anh phát hiện có dấu hiệu của vụ án mạng nghiêm trọng
Nghi phạm nhanh chóng sa lưới
Do là hàng xóm của nạn nhân, Lê Văn Tuấn ngay lập tức trở thành đối tượng tình nghi và được triệu tập lên làm việc.
Qua đấu tranh, Tuấn khai nhận: Khoảng 16 giờ ngày 29-3, hắn đi sang nhà cụ bà Th. qua lối vườn nhà ông B. với mục đích uống nước. Tuy nhiên, khi bị cụ bà phát hiện và hô hoán là "trộm cắp", Tuấn đã hoảng loạn. Hắn nhặt viên gạch ở dưới chân rồi đập liên tiếp vào phía sau đầu cụ Th., khiến cụ tử vong tại chỗ
Sau khi gây án, để phi tang, Tuấn đã dùng tay và xẻng đào chôn thi thể cụ bà ngay tại vườn nhà nạn nhân.
Nguồn: soha.vn
Ngày 30-3, lãnh đạo xã Hà Đông, TP Hải Phòng cho biết cơ quan công an đã bắt giữ được Lê Văn Tuấn (sinh năm 1994, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông) - nghi phạm đã ra tay sát hại cụ bà L.T.Th. (sinh năm 1939, trú cùng thôn). Sau khi gây án, hắn đã chôn xác nạn nhân xuống vườn chuối nhà cụ để phi tang
Sự việc diễn ra như thế nào?
Vào khoảng 22 giờ 35 phút ngày 29-3, Công an xã Hà Đông nhận tin báo từ lực lượng an ninh cơ sở về việc cụ bà Th. (87 tuổi) mất tích vào chiều tối cùng ngày. Gia đình và người dân địa phương đã lục tung khu vực nhưng không thấy cụ đâu cả.
Nhận được tin, công an đã nhanh chóng tới hiện trường để điều tra. Qua kiểm tra các dấu vết, các anh phát hiện có dấu hiệu của vụ án mạng nghiêm trọng
Nghi phạm nhanh chóng sa lưới
Do là hàng xóm của nạn nhân, Lê Văn Tuấn ngay lập tức trở thành đối tượng tình nghi và được triệu tập lên làm việc.
Qua đấu tranh, Tuấn khai nhận: Khoảng 16 giờ ngày 29-3, hắn đi sang nhà cụ bà Th. qua lối vườn nhà ông B. với mục đích uống nước. Tuy nhiên, khi bị cụ bà phát hiện và hô hoán là "trộm cắp", Tuấn đã hoảng loạn. Hắn nhặt viên gạch ở dưới chân rồi đập liên tiếp vào phía sau đầu cụ Th., khiến cụ tử vong tại chỗ
Sau khi gây án, để phi tang, Tuấn đã dùng tay và xẻng đào chôn thi thể cụ bà ngay tại vườn nhà nạn nhân.
Nguồn: soha.vn