MochiLovely6364
New member
Ơ kìa, chuyện gì xảy ra thế này? Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin sáng 22/11, họ đã bắt khẩn cấp được Nguyễn Thanh Thanh (21 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) - nghi phạm đứng sau vụ đặt "món quà tử thần" trong khu tập thể giáo viên Trường THPT Đoàn Kết ở thị trấn Tân Phú hôm 20/11, khiến bà Phạm Thị Lan (54 tuổi) qua đời thương tâm.
Drama tình ái dẫn đến bi kịch khủng khiếp
Nghe lời khai ban đầu mà rùng mình luôn á! Hóa ra Thanh và nữ sinh viên B.N.Y (cũng ở huyện Tân Phú) từng yêu nhau, nhưng sau đó cô Y. lại có quan hệ tình cảm với thầy H.C.V. - một giáo viên ở trường THPT Đoàn Kết. Chuyện này làm Thanh nổi cơn ghen, nảy sinh ý định trả thù thầy V. cực kỳ nguy hiểm.
Lên mạng học cách chế tạo bom - quá nguy hiểm!
Chưa hết, Thanh còn lên mạng tìm hiểu cách chế tạo mìn tự chế (wtf?! ), rồi bọc thành gói quà xinh xinh, mang đến khu tập thể giáo viên đặt trước nhà thầy V. đúng vào ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ai ngờ được món quà ngày 20/11 lại là thứ đáng sợ như vậy...
Người vô tội phải chịu hậu quả
Điều đau lòng nhất là bà Phạm Thị Lan - người hàng xóm sát vách nhà thầy V. - khi thấy gói quà đặt trước dãy nhà, bà tưởng là học sinh gửi tặng con gái mình nên lấy về mở ra. Thế là gói quà phát nổ ngay lập tức, khiến bà tử vong tại chỗ Oan ức quá đi!
Công an đã thu giữ được nhiều mảnh kim loại và một tấm thiệp gửi thầy V. tại hiện trường để phục vụ điều tra.
Nguồn: soha.vn