Bắt nam sinh cầm mã tấu chém bạn chấn thương sọ não vì nghi bị ném đá

Ối giời ơi, chuyện này nghe mà thấy sợ luôn!

Câu chuyện bắt đầu từ đêm giao thừa 31/12/2011, khoảng 23h30, nhóm của Minh (hơn 10 người) đang ngồi chơi gần chợ Điền (xã Quảng Thanh) thì thấy 3 thanh niên đi xe máy chạy ngang qua. Đó là Ngô Văn Trung, Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Văn Linh (học sinh trường THPT số 4 Quảng Trạch, ngụ xã Quảng Phương).

Nghĩ gì mà nghĩ, Minh lại nghi ngờ Trung chính là người đã ném đá mình trước đó nên cầm luôn mã tấu chạy đến chém một nhát vào tay Luân (bạn đang cầm lái xe máy). Chưa dừng lại ở đó, Minh còn tiếp tục chém vào đầu và lưng của Linh đang ngồi sau xe, khiến bạn ngã xuống đường luôn.

Linh được đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cấp cứu với vết thương vùng chẩm dài 7cm, sâu tới tận xương sọ, cùng một vết chém sau lưng dài 10cm. Phải mất tận 20 mũi khâu mới nối lại được vết thương. Nghe mà xót xa quá đi!

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận hôm đó cùng nhóm thanh niên khoảng 20 người sau khi uống rượu đã kéo lên thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương chơi tại một đám cưới.

Trong lúc nhậu, nhóm xảy ra xích mích, xô xát lẫn nhau. Lúc ra về, Minh bị ai đó ném đá trúng người nên nghi ngờ Trung là thủ phạm. Khi thấy Trung đi ngang qua, Minh liền ra tay trả thù nhưng... lại chém nhầm người khác!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top