Đã 25 năm trôi qua kể từ khi Slam Dunk chính thức kết thúc (xuất bản từ năm 1990 đến 1996 trên Weekly Shonen Jump), nhưng mà bộ manga huyền thoại này vẫn là "tượng đài" trong lòng fan trái bóng cam khắp thế giới
Nói đến Slam Dunk của tác giả Inoue Takehiko, chắc ai cũng nhớ ngay đến cô nàng Akagi Haruko - "girl crush" khiến Hanamichi "đổ gục". Chính vì muốn "cưa" được nàng mà anh chàng đầu đỏ đã bước vào thế giới bóng rổ và tìm được đam mê thực sự của bản thân
Haruko trong truyện là một cô gái xinh đẹp, năng động và cực kỳ đáng yêu. Nhưng plot twist đây: nguyên mẫu của nàng chính là Vương Tổ Hiền - nữ thần đến từ Đài Loan đó các bạn ơi!
Sinh năm 1967, Vương Tổ Hiền là một trong "Tứ hoa đán" của điện ảnh Hong Kong thập niên 90 - thời kỳ hoàng kim nhất. Nhan sắc của cô đã làm "đổ gục" biết bao trái tim, xứng danh "nàng thơ" của nền điện ảnh Hong Kong lúc bấy giờ
Nhưng không phải ngẫu nhiên mà tác giả chọn cô làm hình mẫu cho Haruko đâu nhé! Hóa ra từ năm 14 tuổi, Vương Tổ Hiền đã là "cầu thủ" trong đội bóng rổ trường và gặt hái được nhiều thành tích cấp trường học. Cô từng có ý định theo đuổi sự nghiệp bóng rổ chuyên nghiệp luôn trước khi "lọt" vào showbiz đấy
Năm 1992, cô từng dẫn team sao nữ showbiz Trung đấu bóng rổ với đội nam toàn vận động viên chuyên nghiệp trên sóng CCTV. Đến năm 1998, clip quảng cáo dầu gội Kao Essential với hình ảnh "nữ thần bóng rổ" của Vương Tổ Hiền đã viral khắp nơi luôn
Truyền thông thời đó đã chính thức xác nhận: "Vương Tổ Hiền chính là Akagi Haruko xinh đẹp, ngọt ngào trong Slam Dunk ngoài đời thực". Giờ đây, mỹ nhân họ Vương đã lui về ở ẩn, rời xa chốn showbiz ồn ào, nhưng vẫn mãi là biểu tượng nhan sắc và một ngôi sao điện ảnh đình đám của châu Á
Nguồn: gamek.vn