Trước khi nổi đình nổi đám trên màn ảnh rộng, Tuấn Trần từng là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Sài Gòn đấy các bạn ơi!
Tuấn Trần, tên thật là Trần Duy Tuấn, sinh năm 1992 tại Sài Gòn, lớn lên trong một gia đình không ai hoạt động nghệ thuật cả. Dù vốn đã mê diễn xuất từ lâu, nhưng anh chàng không chọn con đường nghệ thuật ngay từ đầu mà quyết định học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Sài Gòn.
Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, Tuấn Trần sống khá giản dị và phải làm thêm nhiều công việc khác nhau để lo cho bản thân. Khoảng thời gian ấy cũng giúp anh tích lũy được nhiều trải nghiệm quý giá trước khi chính thức "nhảy" vào làng giải trí.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Sài Gòn, Tuấn Trần bất ngờ có duyên với nghệ thuật thông qua công việc làm mẫu ảnh. Rồi từ đó, anh nhận được vài lời mời tham gia casting phim.
Bước ngoặt thực sự đến khi Tuấn Trần tham gia casting bộ phim "Mùa oải hương năm ấy". Nam diễn viên nhanh chóng gây ấn tượng với ngoại hình sáng và chuẩn nhân vật, từ đó có cơ hội chính thức bước chân vào làng điện ảnh.
Từ một chàng trai học kinh tế, Tuấn Trần dần dần xây dựng sự nghiệp diễn xuất và trở thành gương mặt được khán giả yêu mến.
Với ngoại hình thư sinh, gương mặt baby, Tuấn Trần từng được giao nhiều vai công tử, con nhà giàu. Tuy nhiên, anh không muốn bị "đóng khung" trong một kiểu nhân vật nhất định.
Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, anh liên tục thử sức với những vai diễn có tính cách và phong cách khác nhau. Việc chủ động đổi mới hình ảnh, đào sâu tâm lý nhân vật giúp Tuấn Trần từng bước khẳng định thực lực diễn xuất của mình.
Nguồn: saostar.vn