Bát mì đắt bằng khách sạn 5 sao: Giá gần 8 triệu khiến khách sốc nặng, luật sư khẳng định chủ quán không vi phạm pháp luật

BinDethuong9377

New member
Chỉ một bát mì nhưng giá "xỉu up xỉu down" - gần 8 triệu đồng! Quán ăn nhỏ ở Hàng Châu đang làm netizen Trung Quốc "muối mặt" vì mức giá hack não này

Một quán ăn nhỏ tại Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đang làm dậy sóng MXH khi bán một tô mì với giá "bay nóc nhà" – 2.188 nhân dân tệ (tương đương gần 300 USD, khoảng 8 triệu đồng). Điều "giận tím người" là quán chỉ có đúng 2 bàn ăn, không gian đơn sơ toàn tập, nhưng giá thì ngang hàng với nhà hàng sang xịn đạt sao Michelin luôn á!

Theo thông tin trên menu, bát mì 2.188 tệ này được làm từ toàn nguyên liệu "xịn sò": 120g hành tây, 130g trứng hoặc 10g trứng cá muối tươi, 270g lươn đầm lầy, 400g tôm đỏ, 210g bào ngư nhỏ. Mà này, nếu bạn muốn thêm 20g cà chua thôi, quán còn "chặt chém" thêm 20 nhân dân tệ nữa đó nha! Ngoài món mì "trời ơi đất hỡi" này, quán còn bán cơm chiên, mì súp và mì xào Ban Chuan – đặc sản địa phương, tất cả đều niêm yết giá từ 2.000 nhân dân tệ trở lên.

8efc81930054ba1bcdab.png


Chủ quán họ Wu, 46 tuổi, thì vẫn "cứng" rằng giá cao là hoàn toàn xứng đáng với công sức và tay nghề nấu nướng của mình. Ổng tự tin "flex" luôn: "Mì của tôi không hề béo hay nhão, hương vị chắc chắn vượt trội hơn so với các quán ăn bình thường." Wu khẳng định toàn bộ hải sản đều được mua tươi sống tại chợ gần quán, và ổng mất khoảng 15 phút để chế biến một bát mì.

FYI, Wu từng là nhân viên bán hàng, chỉ bắt đầu mở quán từ năm 2021 thôi. Ban đầu thuê đầu bếp chuyên nghiệp nhưng sau đó tự "lăn vào bếp" khi người này nghỉ việc. Dù không gian hẹp "như cái hộp diêm", Wu cho biết đã có hơn 10 khách hàng sẵn sàng chi tiền "khủng" để thưởng thức, trong đó có người còn mang mì về tận Thượng Hải – cách Hàng Châu chỉ khoảng một giờ đi tàu cao tốc. Đa phần những khách này là các KOLs, blogger ẩm thực muốn trải nghiệm để "flexing" lên mạng thôi

3e0382624a62d63750e3.png


76c873c6931f932681b8.png


Tuy nhiên, mức giá "cắt cổ không thương tiếc" này đã làm netizen "dậy sóng" mạnh mẽ. Một số người bình luận cực gắt: "Nếu tôi gặp mức giá như vậy ở một nhà hàng nhỏ, tôi sẽ gọi police ngay!" Người khác so sánh: "Đồ ăn ở đây thậm chí còn đắt hơn cả khách sạn sang trọng ở Thượng Hải." Cũng có người "cà khịa": "Có lẽ họ định giá bằng đồng Yên Nhật thì phải."

Một số ý kiến thể hiện sự hoài nghi, cho rằng mì để mang đi từ Hàng Châu lên Thượng Hải chắc chắn sẽ bị nhão "nát bét", mất hương vị hết. Trong khi đó, một tài khoản MXH đã "bóc phốt" thực đơn năm 2022 được cho là của chính quán ăn này, trong đó món đắt nhất chỉ có giá 68 nhân dân tệ (khoảng 9,5 USD). Plot twist là vào tháng 6 vừa qua, quán cũng từng gây bão vì niêm yết món ăn tới 558 nhân dân tệ (78 USD) – thời điểm đó đã bị xem là quá cao rồi, giờ càng "sốc não" hơn khi tăng giá gấp gần 4 lần!

cf846db96dc4ff1d78e1.png


Trước những tranh cãi "dữ dội", luật sư Shengting (Công ty luật Guangdong Guoding) nhận định: về pháp lý, quán ăn này không vi phạm vì đã niêm yết rõ giá cả và thành phần món ăn. Vấn đề chỉ phát sinh nếu có hành vi gian lận, che giấu hoặc quảng cáo sai lệch.

Dù vậy, trên mạng xã hội Trung Quốc, bát mì 2.188 tệ này vẫn tiếp tục là chủ đề "nóng hổi", chia netizen thành hai phe rõ rệt: một bên cho rằng đây là chiêu trò "câu view" nhờ sự tò mò, một bên lại cho rằng quán đã "thổi phồng" giá trị ẩm thực để kiếm lời quá mức. Bạn nghĩ sao về vụ này?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top