Bật mí chuyện làng Olympic đầu tiên cách đây 100 năm: drama quá trời quá đất! ️

MiuCandy3955

New member
Làng Olympic giờ là thứ ai cũng biết ở mỗi kỳ Thế vận hội rồi nhỉ? Nhưng mà nó chỉ mới xuất hiện từ Olympic thứ 8 thôi nha, lúc Paris (Pháp) đăng cai cách đây đúng 100 năm đó!

835a60cb786b10b3cbfa.jpg


Trước khi có Olympic Paris 1924, các vận động viên (VĐV) tham gia Thế vận hội toàn phải ở khách sạn, nhà nghỉ rải rác khắp nơi luôn. Vừa tốn kém vừa khó quản lý hậu cần lắm á!

Đến cuộc họp của Ủy ban điều hành Olympic ở Rome (Italia) năm 1923, vấn đề chỗ ở mới được bàn kỹ. Theo đó, thành phố đăng cai phải lo chỗ ở và bữa ăn cho VĐV với giá cố định. Chi phí thì các đoàn thể thao tự lo, đồng thời phải chịu trách nhiệm mọi chuyện VĐV gây ra nữa.

Chính phủ Pháp lúc đó nhiệt tình lắm luôn, hào phóng rút hầu bao 20 triệu franc cùng một sân vận động mới cho Olympic 1924. Nên họ cũng sẵn sàng lập nên làng Olympic đầu tiên ở Đại lộ Valmy, Colombes thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, vùng ngoại ô phía tây Paris. Chọn chỗ này vì gần sân vận động chính Colombes (giờ là Stade Yves-du-Manoir) nên đi lại tiện lắm!

7b1ff70f87111ba4168f.jpg


8d2875a847d476b8585d.jpg


Ban đầu, quyết định dựng làng ở Colombes bị chỉ trích ác liệt vì gần sông Seine - sợ lụt lội mà! May quá không xảra gì. Nhưng mà mặt đất lầy lội phết, nên khung cảnh không sang chảnh tí nào với 66 căn nhà gỗ (phương án B còn định dùng toa xe lửa làm chỗ ở nữa đó - tưởng tượng xem! ).

Mỗi căn nhà có 5 phòng, mỗi phòng chứa được 2-3 VĐV. Còn có văn phòng đổi tiền, tiệm làm tóc, bưu điện, ki-ốt báo, dịch vụ giặt là và nơi cất đồ giá trị nữa. Mỗi căn có chậu rửa và vòi sen dùng chung. Ăn uống thì tất cả tụ về phòng ăn chung, được phục vụ bữa sáng và hai bữa nóng mỗi ngày kèm nước khoáng, bia hoặc nửa chai rượu. Nghe cũng khá okie nhỉ?

Nhưng mà nghe này, làng Olympic lúc đó chỉ dành cho... nam giới thôi! 135 VĐV nữ (chỉ chiếm 4% trong tổng số 3.089 VĐV dự Olympic 1924) phải ở khách sạn tại Paris. Giới hạn giới tính kiểu gì chứ!

ca1f45c3110c0ec27cef.jpg


f425d429f9aa802e0aea.jpg


Không phải đoàn nào cũng ở làng Olympic đâu nha. Ví dụ đoàn Mỹ chọn lâu đài Rocquencourt ở Yvelines. Chỉ mấy VĐV "xui xẻo" mới phải vào làng vì lâu đài hết chỗ.

Johnny Weissmuller là một trong số đó. Sau này anh này giành tới 4 huy chương bơi lội, với một HCV ở 100m bơi tự do luôn. Fun fact: về sau Weissmuller trở thành ngôi sao Hollywood khi đóng vai Tarzan trong mười hai phim từ 1932 đến 1948 đó! Cực kỳ legendary! ‍♂️

Ngoài ra các đoàn "túng quẫn" thì được xếp ở làng phụ - là doanh trại mượn từ Bộ Chiến tranh. Giá ở làng Olympic là 30 franc cho chỗ ở và 25 franc cho ba bữa ăn mỗi người mỗi ngày. Tính tổng 25 ngày diễn ra Thế vận hội 1924, một người mất 750 franc, tương đương 790 euro ngày nay (khoảng 21,6 triệu đồng). Trời ơi, đắt quá ha!

9a6eece7a8f2444e59d5.jpg


Vậy giá ấy có xứng đáng không? Khó trả lời lắm! Nhật báo Le Siecle thời đó thì bảo không luôn. Họ mô tả các căn nhà gỗ như túp lều dựng tạm thời chiến, các bữa ăn tuy cố gắng hợp khẩu vị từng đoàn nhưng vị rất tệ. Có lẽ vì thế mà đoàn Anh mang theo đầu bếp riêng, dù Pháp được ca ngợi là cái nôi ẩm thực châu Âu mà. Ê hề!

Dù sao cũng đã thành lịch sử rồi. Tiếc thay làng Olympic bị tháo dỡ ngay sau Thế vận hội 1924. Không còn dấu tích gì ngoài mấy tấm hình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top