CrushMeoHN
New member
Chiều 20/12, Công an Vũng Tàu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Trâm Anh (chủ quán cafe ở Vũng Tàu) để điều tra hành vi "làm nhục người khác". Vụ việc gây phẫn nộ cực mạnh trên MXH những ngày qua!
Theo điều tra, Hương (nhân viên của bà Anh) đã theo lệnh sếp chở G bằng xe máy đến tiệm xăm hình của Trần Đại L. trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 2, TP Vũng Tàu) để xăm hình quái thú lên mặt và ngực. Và lý do G phải chịu làm theo? Vì Hương nói rằng nếu không đồng ý thì sẽ bị bà chủ tạt axit vào mặt trước khi thả về quê. Nghe mà rùng mình luôn!
Hiện công an đã thu giữ được cả tông-đơ mà nhóm này dùng để cạo trọc đầu G. Các đối tượng liên quan đang tiếp tục bị điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.
Như thông tin đã đưa tin trước đó, để được thả về quê và tránh bị tạt axit, cô gái Nguyễn Thị G (20 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An) buộc phải chọn cách xăm 3 con quái vật lên mặt và ngực theo yêu cầu của bà chủ.
Sau cả năm đi làm giúp việc cho gia đình bà Anh, G trở về quê Nghệ An với cái đầu trọc lốc, 3 hình xăm trên mặt và ngực cùng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhìn mà thương quá đi!
Nhìn con gái đau đớn, mẹ của G là bà Trần Thị Hoa (42 tuổi) không kìm được cơn tức giận, đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và Bà Rịa Vũng Tàu, nhờ can thiệp lấy lại công bằng cho con.
Hiện tại, G đang được điều trị miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc ở 286-288 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Trước đó gia đình đã đưa G đi xóa vết xăm ở một cơ sở khác nhưng bị nhiễm trùng nặng.
Nguồn: soha.vn