Ngày 25/11, Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo đã bắt được đối tượng cướp giật tài sản ở tiệm vàng tại xã Châu Thành cách đây 2 ngày. Case này gây xôn xao cực mạnh luôn các bạn ơi!
Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 23/11, tại một cơ sở kinh doanh vàng ở ấp Tân Phong, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ cướp giật tài sản cực kỳ táo tợn.
Đối tượng giả vờ hỏi mua sợi dây chuyền bằng vàng, lợi dụng khoảnh khắc sơ hở của chủ cửa hàng trong lúc giao dịch, đã giật luôn sợi dây chuyền rồi phóng thẳng ra ngoài, lên xe tẩu thoát nhanh như chớp. Sợi dây chuyền trị giá khoảng 128 triệu đồng luôn á!
Bằng các biện pháp nghiệp vụ "xịn sò", lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định Nguyễn Trung Tín, sinh năm 2000, cư trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang là đối tượng gây ra vụ cướp giật này.
Tiến hành xác minh truy tìm, đến chiều ngày 24/11, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Nguyễn Trung Tín tại một nhà trọ ở xã Tân Phước 3. Khám xét nơi tạm trú của Tín, lực lượng Công an thu giữ được nhiều trang sức bằng vàng và các vật dụng, chứng từ có liên quan đến vụ việc.
Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Trung Tín khai nhận đang làm công nhân tại một công ty thuộc Khu công nghiệp Long Giang và đang thuê trọ sống cùng với vợ.
Ngày 23/11, sau khi thực hiện vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng kinh doanh nữ trang, Tín điều khiển xe mô tô chạy về phòng trọ lẫn trốn.
Đến sáng ngày 24/11, Tín thuê xe ô tô đem số nữ trang cướp giật được đến cửa hàng kinh doanh trang sức trên địa bàn xã Mỹ Lợi bán được 114 triệu đồng.
Có được số tiền trên, Nguyễn Trung Tín mua lại một số nữ trang tại cửa hàng này, số tiền còn lại đem về "chuộc" xe mô tô cho vợ, mua một số mặt hàng điện tử như tivi, tủ lạnh và nạp tiền để đầu tư tiền ảo và chơi game cờ bạc online. Ối trời ơi, "tiêu" nhanh thế này sao?
Nguyễn Trung Tín thú nhận: Do trước đây đầu tư tiền "ảo" thua lỗ và thua game cờ bạc online, hắn ta đã đem xe của vợ đi "cầm" nên thực hiện hành vi cướp giật tài sản để có tiền "chuộc" xe cho vợ và tiếp tục đầu tư tiền "ảo". Lý do nghe mà choáng á các bạn! 
Nguồn: soha.vn
Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 23/11, tại một cơ sở kinh doanh vàng ở ấp Tân Phong, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ cướp giật tài sản cực kỳ táo tợn.
Đối tượng giả vờ hỏi mua sợi dây chuyền bằng vàng, lợi dụng khoảnh khắc sơ hở của chủ cửa hàng trong lúc giao dịch, đã giật luôn sợi dây chuyền rồi phóng thẳng ra ngoài, lên xe tẩu thoát nhanh như chớp. Sợi dây chuyền trị giá khoảng 128 triệu đồng luôn á!
Bằng các biện pháp nghiệp vụ "xịn sò", lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định Nguyễn Trung Tín, sinh năm 2000, cư trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang là đối tượng gây ra vụ cướp giật này.
Tiến hành xác minh truy tìm, đến chiều ngày 24/11, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Nguyễn Trung Tín tại một nhà trọ ở xã Tân Phước 3. Khám xét nơi tạm trú của Tín, lực lượng Công an thu giữ được nhiều trang sức bằng vàng và các vật dụng, chứng từ có liên quan đến vụ việc.
Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Trung Tín khai nhận đang làm công nhân tại một công ty thuộc Khu công nghiệp Long Giang và đang thuê trọ sống cùng với vợ.
Ngày 23/11, sau khi thực hiện vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng kinh doanh nữ trang, Tín điều khiển xe mô tô chạy về phòng trọ lẫn trốn.
Đến sáng ngày 24/11, Tín thuê xe ô tô đem số nữ trang cướp giật được đến cửa hàng kinh doanh trang sức trên địa bàn xã Mỹ Lợi bán được 114 triệu đồng.
Có được số tiền trên, Nguyễn Trung Tín mua lại một số nữ trang tại cửa hàng này, số tiền còn lại đem về "chuộc" xe mô tô cho vợ, mua một số mặt hàng điện tử như tivi, tủ lạnh và nạp tiền để đầu tư tiền ảo và chơi game cờ bạc online. Ối trời ơi, "tiêu" nhanh thế này sao?
Nguyễn Trung Tín thú nhận: Do trước đây đầu tư tiền "ảo" thua lỗ và thua game cờ bạc online, hắn ta đã đem xe của vợ đi "cầm" nên thực hiện hành vi cướp giật tài sản để có tiền "chuộc" xe cho vợ và tiếp tục đầu tư tiền "ảo". Lý do nghe mà choáng á các bạn!
Nguồn: soha.vn