BoKitty9258
New member
Chill chưa hết cái Tết mà anh em công an xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã phải tất bật bắt "hàng nóng" rồi nè! Thấy 2 anh chàng mặc áo da nhưng bụng căng phồng bất thường, các chiến sĩ lập tức biết có "vấn đề"
Tuy đã 29 Tết, nhưng công an xã Sơn Hải vẫn cực kỳ tỉnh táo vì biết đây là thời điểm bọn buôn pháo lậu hay vận chuyển "hàng" từ cảng Lạch Thơi lên. Họ đã phối hợp với ĐBP148 chia làm 3 mũi chốt chặn ở các điểm trọng yếu luôn.
Đến khoảng 9h30 sáng 22/1 (tức 29 Tết), tổ tuần tra do trưởng công an xã Thái Đại Hải chỉ huy phát hiện 2 đối tượng chạy xe máy BKS 37P3-2785 có biểu hiện khả nghi. Đặc biệt là anh ngồi sau, mặc áo da nhưng bụng căng phồng như "mang thai" nên bị yêu cầu dừng xe kiểm tra
Hai tên này giảm ga giả vờ dừng lại, nhưng khi đến gần chốt thì bất ngờ rú ga bỏ chạy theo tuyến đường 48 qua thị trấn Cầu Giát. Tổ tuần tra lập tức phóng xe đuổi theo và bắt được tại địa phận xã Quỳnh Ngọc.
Khi khám xét, phát hiện anh ngồi sau giấu trước bụng trong áo da tới 30 quả pháo ông sư made in China . Anh cầm lái là Tăng Ngọc Quỳnh (SN 1994) trú thị trấn Cầu Giát. Anh ngồi sau là Lê Văn Hiến (SN 1995) trú xã Quỳnh Mỹ.
Plot twist: cùng ngày, vào lúc 15h chiều 30 Tết, phó công an xã Sơn Hải là ông Nguyễn Huy Thân đang chỉ huy tổ thứ 2 bảo đảm giao thông trên cầu Sơn Hải thì lại phát hiện thêm một đối tượng có "cái bụng to tướng" nữa
Đối tượng đi xe máy 37S1-6216 còn liều lĩnh lao thẳng xe vào công an viên Trần Đại Dương định "phá vòng vây" nhưng không thoát được. Bị bắt, hắn khai tên là Hồ Ngọc Quế (SN 1977) xóm Đại Hải, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu. Kiểm tra phát hiện dưới áo da trước bụng là một bánh pháo dây khủng nặng tới 1,2kg
Nguồn: soha.vn