BanhBoy7632
New member
Ối giồi ôi, lại thêm một vụ "xấu hổ quốc thể" nữa rồi các bạn ơi!
Theo báo Straits Times đưa tin ngày 23.8, cảnh sát Singapore vừa "cho ăn hành" một nhóm 8 người Việt Nam chuyên nghiệp "nhẹ tay" tại các trung tâm mua sắm ở đảo quốc sư tử.
Thủ đoạn "ảo ma" của nhóm này là gì?
Lũ này chuyên "xuống tay" với điện thoại di động, ví tiền và túi xách của khách mua sắm, hoặc "hốt" luôn đồ trong cửa hàng khi không ai để ý. Kiểu "tay không hái ra tiền" ấy mà!
Từ đầu tháng 7.2011 đến giờ, đã có khoảng 20 vụ trộm cắp xảy ra tại các điểm "hot" như khu phố người Hoa, thị trấn Marine Parade, đại lộ Raffles, khu chợ trên đường Bugis và cả con đường siêu sang Orchard nữa.
Drama vụ bắt giữ căng đét!
Sau khi điều tra "truy vết" kỹ càng, cảnh sát đã tóm gọn 7 người (2 nam + 5 nữ) ngay tại một trung tâm mua sắm trên phố Coleman đầu tuần này. Độ tuổi của bọn này từ 17-47 tuổi luôn.
Còn "ông trùm" cuối cùng 45 tuổi thì bị bắt tại sân bay Changi lúc 18h ngày 23.8 khi đang định "cào cào" bay khỏi Singapore. Tưởng thoát được nhưng không nha!
Tang vật "khủng" như nào?
Cảnh sát thu được cả một kho báu gồm: 17 chiếc smartphone (chắc toàn iPhone, Samsung xịn xò), 3 máy nghe nhạc, 3 ví tiền và khoảng 2.200 USD tiền mặt từ tên "ông trùm" này.
Tổng giá trị tài sản bị đánh cắp ước tính lên đến hơn 15.000 USD (tầm 300 triệu VNĐ) luôn các bạn ạ!
Hậu quả thế nào?
Nếu bị kết tội trộm cắp có chủ đích, cả 8 người này sẽ phải đối mặt với mức án tù nặng nhất là 7 năm + phạt tiền nữa. Ở Singapore luật lệ nghiêm lắm, chắc "ăn đủ" rồi!
Nguồn: soha.vn
Theo báo Straits Times đưa tin ngày 23.8, cảnh sát Singapore vừa "cho ăn hành" một nhóm 8 người Việt Nam chuyên nghiệp "nhẹ tay" tại các trung tâm mua sắm ở đảo quốc sư tử.
Thủ đoạn "ảo ma" của nhóm này là gì?
Lũ này chuyên "xuống tay" với điện thoại di động, ví tiền và túi xách của khách mua sắm, hoặc "hốt" luôn đồ trong cửa hàng khi không ai để ý. Kiểu "tay không hái ra tiền" ấy mà!
Từ đầu tháng 7.2011 đến giờ, đã có khoảng 20 vụ trộm cắp xảy ra tại các điểm "hot" như khu phố người Hoa, thị trấn Marine Parade, đại lộ Raffles, khu chợ trên đường Bugis và cả con đường siêu sang Orchard nữa.
Drama vụ bắt giữ căng đét!
Sau khi điều tra "truy vết" kỹ càng, cảnh sát đã tóm gọn 7 người (2 nam + 5 nữ) ngay tại một trung tâm mua sắm trên phố Coleman đầu tuần này. Độ tuổi của bọn này từ 17-47 tuổi luôn.
Còn "ông trùm" cuối cùng 45 tuổi thì bị bắt tại sân bay Changi lúc 18h ngày 23.8 khi đang định "cào cào" bay khỏi Singapore. Tưởng thoát được nhưng không nha!
Tang vật "khủng" như nào?
Cảnh sát thu được cả một kho báu gồm: 17 chiếc smartphone (chắc toàn iPhone, Samsung xịn xò), 3 máy nghe nhạc, 3 ví tiền và khoảng 2.200 USD tiền mặt từ tên "ông trùm" này.
Tổng giá trị tài sản bị đánh cắp ước tính lên đến hơn 15.000 USD (tầm 300 triệu VNĐ) luôn các bạn ạ!
Hậu quả thế nào?
Nếu bị kết tội trộm cắp có chủ đích, cả 8 người này sẽ phải đối mặt với mức án tù nặng nhất là 7 năm + phạt tiền nữa. Ở Singapore luật lệ nghiêm lắm, chắc "ăn đủ" rồi!
Nguồn: soha.vn