Tối 4/12, Công an TPHCM đã tạm giữ Nhữ Ngọc Long (23 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".
Nhữ Ngọc Long chính là nghi phạm cầm vật giống súng định cướp tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình vào ngày 3/12. Spoil luôn: "khẩu súng" đó là... súng nhựa nha mọi người
Theo điều tra ban đầu thì story diễn ra như này: Khoảng 14h25 ngày 3/12, một anh chàng khoảng 30 tuổi (thực ra mới 23 thôi), mặc áo sơ mi xanh tay dài, mang ba lô đỏ, đội nón bảo hiểm xanh dương cầm một vật trông như súng bước vào tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai do chị N.T.P.T. làm chủ.
Ngay khi phát hiện tình huống "sus" này, chị T. và người dân xung quanh đã hô hoán → anh chàng vội vàng lên xe máy "đi đường quyền" luôn. May mắn là chưa thiệt hại gì về tài sản cả
Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Tân Bình và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương truy bắt đối tượng.
Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng sự quyết tâm của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ tham gia, đến 14h50 ngày 4/12 (nhanh vậy luôn!
Tại cơ quan công an, Long đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo lời khai, do cần tiền tiêu xài cá nhân (ai chẳng cần tiền nhưng mà đừng làm liều thế chứ ), đầu tháng 12/2023, Long đã lên kế hoạch cướp tiệm vàng.
Sáng 3/12, Long rảo qua nhiều tuyến đường để "scouting" địa điểm. Khi đi ngang tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), thấy trong tiệm chỉ có một người bán hàng nên Long chọn nơi này để thực hiện hành vi phạm tội.
Về vật có hình dạng giống súng, cơ quan công an đã thu giữ và bước đầu xác định đây là súng nhựa (chắc mua trên mạng hay đâu đó ).
Nguồn: soha.vn