TraNana5913
New member
Ôi trời ơi, vụ này rợn người thật sự! Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định tạm giữ luôn 5 anh chàng (trong đó có 1 người nước ngoài nữa đó) với cái tội "Bắt giữ người trái pháp luật" nghe mà thấy nặng nề.
Chuyện bắt đầu từ đâu?
Hồi 11 giờ ngày 12/9, có ông Wang DaoDong (sinh năm 1970, quốc tịch Trung Quốc) vội vã chạy đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo là bạn mình - ông W.X (sinh năm 1989, cũng là người Trung Quốc) bị một nhóm người lạ mặt bắt đi không rõ đâu luôn. Nguyên nhân là do ông bạn này đi đánh bạc tại Casino H.A (thuộc xã Duy Nghĩa, Đà Nẵng) mà thua nợ ngập đầu. Úi chà chà!
Thấy vụ việc có vẻ nghiêm trọng và phức tạp, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh cho anh em trinh sát vào cuộc ngay lập tức để điều tra.
Trinh sát vào cuộc, phá án như phim ️
Nhờ vào các biện pháp nghiệp vụ "xịn sò", Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được ông W.X đang bị bọn côn đồ khống chế tại một căn hộ ở phường Hội An, Đà Nẵng. Ngay lập tức, họ phối hợp với Công an xã Duy Nghĩa và Công an phường Hội An ập vào kiểm tra hành chính căn hộ đó.
Và đoán xem phát hiện được gì? Tại đó có cả 5 người đang khống chế ông W.X gồm:
• Jiu Jun (sinh năm 1979, quê ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; đang ở tại căn hộ thuộc phường Hội An)
• Lê Văn Khuyến (sinh năm 1989) và Đỗ Xuân Đức (sinh năm 1990), cùng ở xã Thọ Phú, Thanh Hóa
• Trần Trung Nguyên (sinh năm 2000), ở xã Tuyên Bình, Quảng Trị
• Hoàng Văn Quân (sinh năm 2001), ở xã Thiệu Tiến, Thanh Hóa
Plot twist là cảnh sát còn phát hiện thêm một nạn nhân khác là anh L.YZ (sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc) cũng đang bị giam giữ tại đây nữa!
Chi tiết vụ việc nghe mà rùng mình
Theo lời khai của ông W.X, ngày 11/9/2025, ông này nhập cảnh vào Việt Nam rồi đến Đà Nẵng với mục đích đánh bạc (ai bảo nghiện cờ bạc giờ gặp chuyện ). Khi đến Casino H.A, W.X được bạn đưa "phỉnh" - tương đương 100.000 nhân dân tệ (khoảng 345 triệu đồng tiền Việt Nam luôn nha!) để đánh bạc và phải viết giấy vay nữa.
Đến khoảng 10 giờ ngày 12/9, W.X thua sạch thì bị nhóm đối tượng khống chế và ép viết thêm 2 giấy vay nợ với tổng số tiền 300.000 nhân dân tệ (tương đương 1,035 tỷ đồng - số tiền khủng khiếp! ). Sau đó, bọn chúng còn ép W.X gọi điện về nhà để chuyển tiền trả nợ.
Đến ngày 13/9, W.X tiếp tục bị đưa đến căn hộ khác ở phường Hội An để "giam" luôn. Tại đây, nhóm đối tượng thay nhau canh giữ, đánh đập, tạo áp lực để ông này gọi điện về nhà ép gia đình chuyển tiền. Hậu quả là nạn nhân bị gãy luôn 1 cái răng hàm dưới. Nghe mà thấy đau thay!
Còn một nạn nhân khác nữa
Trường hợp của L.Y.Z cũng tương tự. Anh này nhập cảnh vào Việt Nam rồi đến Casino H.A chơi bạc. Cũng được một người đưa "phỉnh" (tương đương 300.000 nhân dân tệ) để đánh bạc và phải viết giấy nợ 500.000 nhân dân tệ. Sáng ngày 26/08/2025, L.Y.Z thua hết số phỉnh.
Vừa ra khỏi Casino H.A thì L.Y.Z bị 2 người đàn ông lạ mặt đưa lên ô tô rồi chở đến căn hộ ở phường Hội An. Tại đây, L.Y.Z bị thu giữ điện thoại, đe doạ, đánh đập, và gọi điện về gia đình thúc ép trả 500.000 nhân dân tệ. Nếu không trả kịp thì bị tính lãi mỗi ngày 20.000 nhân dân tệ nữa. Lãi cắt cổ kinh khủng!
Kết quả
Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng: Jiu Jun, Lê Văn Khuyến, Trần Trung Nguyên, Đỗ Xuân Đức và Hoàng Văn Quân để phục vụ công tác điều tra và tiếp tục đấu tranh mở rộng.
Nguồn: soha.vn