Bắt giữ băng nhóm "chị đẹp" dụ trai qua mạng đến nhà nghỉ rồi cướp sạch tài khoản ZaloPay

6f009e60368f3074b44c.jpg


Sáng ngày 14/9/2026, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa thông báo một vụ án khiến anh em phải "cẩn thận làm người" khi hẹn hò online. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1999), Mai Hoàng Trọng (sinh năm 2004) và Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1988), cả 3 đều trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

e4c18600286ee729d6de.jpg


5b76585977481577fabd.jpg


5f9b52cbc178d4da3fd1.jpg


Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc hẹn "đen đủi"

Ngày 7/9/2026, anh T. M. T (sinh năm 1994, ngụ phường Bình Đức, tỉnh An Giang) đã đến Công an phường Long Xuyên trình báo về việc bị 3 đối tượng cướp tài sản tại nhà nghỉ Hà Nội thuộc khóm Tây Khánh 1, phường Long Xuyên.

Công an phường Long Xuyên "xử" sương sương luôn, chỉ đến ngày 11/9 thì phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã nhanh chóng xác định và bắt giữ cả 3 đối tượng Thảo, Trọng và Dũng rồi ‍♂️

Thủ đoạn "cao tay" kiểu mới đáng sợ quá trời!

Tại cơ quan Công an, bước đầu cả nhóm đã khai nhận chi tiết chiêu trò của mình. Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5/9/2026, Thảo quen biết anh T. qua mạng xã hội và chủ động rủ đến nhà nghỉ Hà Nội để gặp mặt.

Trên đường đi, Thảo bắt đầu "dựng phim" bằng cách mượn anh T. 165.000 đồng để trả tiền xôi và bánh (nghe có vẻ bình thường đúng không nào? ).

Khi đến nhà nghỉ, anh T. thuê phòng lên trước. Khoảng 20 phút sau, Thảo cùng Trọng vào phòng và kêu anh T. đưa số tài khoản để chuyển trả số tiền đã mượn.

Plot twist: App chuyển tiền "fake" xuất hiện!

Đây mới là đỉnh cao của chiêu trò nè: Thảo đã tạo một App chuyển tiền thành công GIẢ, cho anh T. thấy đã chuyển tận 1,6 triệu đồng (gấp 10 lần số tiền mượn luôn á).

Sau đó, Thảo và Trọng liền đe dọa buộc anh T. chuyển trả số tiền "chuyển dư" lại cho Thảo. Nhưng anh T. cũng không "ngây thơ" gì, kiểm tra tài khoản thấy chưa nhận được đồng nào nên không đồng ý trả lại.

Tình thế căng đét khi "trùm cuối" xuất hiện

Thấy không ăn thua, Thảo gọi điện cho Dũng đến tiếp viện. Cả nhóm bắt đầu đe dọa và xông vào đánh anh T. luôn. Thảo lấy điện thoại của anh T., kiểm tra phát hiện tài khoản ZaloPay còn 800.000 đồng thì buộc anh T. chuyển hết số tiền trên vào tài khoản của Thảo rồi cả nhóm bỏ đi.

Bài học xương máu cho anh em:

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top