Hôm 23-6 vừa rồi, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang thông báo một tin cực kỳ vui mừng: có rùa biển quý hiếm xuất hiện tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun nè! 
Chuyện là anh Nguyễn Hữu Đại - một hướng dẫn viên lặn biển với nhiều năm kinh nghiệm - đang dẫn đoàn khách đi ngắm san hô tại khu vực dàn phao thì bỗng nhiên bắt gặp một em rùa biển (hay còn gọi là đồi mồi) đang bơi lượn thư thả giữa làn nước trong xanh. Mặc dù làm nghề lâu năm nhưng đây là lần đầu tiên anh Đại được tận mắt chứng kiến cảnh này luôn!
"Lúc đó tôi vừa bất ngờ vừa vui. Con rùa bơi rất chậm, rất tự nhiên. Du khách ai cũng thích thú nhưng chỉ đứng từ xa quan sát để không làm phiền nó" - anh Đại chia sẻ.
Để bảo vệ em rùa quý hiếm này, anh Đại đã nhắc nhở cả đoàn giữ khoảng cách an toàn, không bơi theo hay cố gắng chạm vào nha. Mọi người cùng lặng lẽ ngắm nhìn "cư dân" đặc biệt của đại dương cho đến khi em từ từ bơi ra xa. Ý thức của mọi người quá đỉnh luôn!
Theo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, trước đó vào tháng 10-2024 cũng đã có rùa biển xuất hiện ở đây rồi. Việc rùa biển "ghé thăm" Hòn Mun là tín hiệu cực kỳ tích cực, chứng tỏ môi trường sống của các loài sinh vật biển đang dần được cải thiện sau nhiều nỗ lực bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái đấy!
Ban Quản lý Vịnh Nha Trang cũng đánh giá cao những người làm du lịch biển, vì họ không chỉ đưa khách đi khám phá vẻ đẹp của Vịnh Nha Trang mà còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch xanh có trách nhiệm nữa.
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện là anh Nguyễn Hữu Đại - một hướng dẫn viên lặn biển với nhiều năm kinh nghiệm - đang dẫn đoàn khách đi ngắm san hô tại khu vực dàn phao thì bỗng nhiên bắt gặp một em rùa biển (hay còn gọi là đồi mồi) đang bơi lượn thư thả giữa làn nước trong xanh. Mặc dù làm nghề lâu năm nhưng đây là lần đầu tiên anh Đại được tận mắt chứng kiến cảnh này luôn!
"Lúc đó tôi vừa bất ngờ vừa vui. Con rùa bơi rất chậm, rất tự nhiên. Du khách ai cũng thích thú nhưng chỉ đứng từ xa quan sát để không làm phiền nó" - anh Đại chia sẻ.
Để bảo vệ em rùa quý hiếm này, anh Đại đã nhắc nhở cả đoàn giữ khoảng cách an toàn, không bơi theo hay cố gắng chạm vào nha. Mọi người cùng lặng lẽ ngắm nhìn "cư dân" đặc biệt của đại dương cho đến khi em từ từ bơi ra xa. Ý thức của mọi người quá đỉnh luôn!
Theo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, trước đó vào tháng 10-2024 cũng đã có rùa biển xuất hiện ở đây rồi. Việc rùa biển "ghé thăm" Hòn Mun là tín hiệu cực kỳ tích cực, chứng tỏ môi trường sống của các loài sinh vật biển đang dần được cải thiện sau nhiều nỗ lực bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái đấy!
Ban Quản lý Vịnh Nha Trang cũng đánh giá cao những người làm du lịch biển, vì họ không chỉ đưa khách đi khám phá vẻ đẹp của Vịnh Nha Trang mà còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch xanh có trách nhiệm nữa.
Nguồn: kenh14.vn