Bắt gặp nữ diễn viên đóng phim 1.100 tỷ làm tài xế xe buýt, diện mạo giờ đố ai nhận ra nổi

Đội Bóng Thiếu Lâm của "vua hài" Châu Tinh Trì ra mắt năm 2001 với kinh phí sản xuất 10 triệu USD (hơn 256 tỷ đồng), thu về doanh thu khủng 42,7 triệu USD (hơn 1.100 tỷ đồng) Đây là tác phẩm hài - võ thuật kinh điển đỉnh của đỉnh của showbiz Hoa ngữ. Đã 25 năm trôi qua rồi mà hàng loạt nhân vật và câu thoại trong phim vẫn in sâu vào não khán giả nè!

Đặc biệt, câu nói huyền thoại "A Mai (Triệu Vy đóng) chết rồi!" của bà chủ tiệm bánh bao Điềm Tại Tâm được xem là một trong những phân cảnh kinh điển nhất của tác phẩm. Người thể hiện phân đoạn này chính là nữ diễn viên Từ Mỹ Na. Vai diễn bà chủ tiệm bánh bao có tính cách nóng nảy, đanh đá và thường xuyên chửi mắng A Tinh - nhân vật do Châu Tinh Trì đóng - của Từ Mỹ Na gây ấn tượng mạnh với khán giả lắm luôn. Thế nhưng sau khi Đội Bóng Thiếu Lâm gặt hái thành công lớn và bản thân viral khắp nơi với vai phụ chủ tiệm bánh bao, Từ Mỹ Na lại đột ngột biến mất khỏi showbiz

2856dc112847fb5250d9.png


619ff12e5a0b18415e31.png


Đến mới đây, "team qua đường" đã bắt gặp Từ Mỹ Na mặc đồng phục tài xế xe buýt ngồi ở chỗ làm. So với trước đây, diện mạo của nữ diễn viên đã hoàn toàn thay đổi, trông già đi rất nhiều. Nếu không phải "mọt phim Châu Tinh Trì", có lẽ chẳng người bình thường nào có thể nhận ra Từ Mỹ Na đâu Chia sẻ với tờ On, Từ Mỹ Na xác nhận cô đã làm tài xế lái xe buýt được 2 năm rồi. Về khả năng comeback màn ảnh trong tương lai, Từ Mỹ Na cho biết mọi chuyện vẫn phải tùy duyên. Nếu sau này có cơ hội, cô vẫn sẵn lòng tiếp tục đóng phim. Còn hiện tại điều Từ Mỹ Na coi trọng nhất là hoàn thành tốt công việc tài xế xe buýt của mình.

17b6013c1fddb86eee1e.png


Từ Mỹ Na sinh năm 1963, mong muốn trở thành diễn viên từ khi còn nhỏ. Sau khi trưởng thành, cô bước chân vào showbiz. Từ Mỹ Na được biết đến sau khi tham gia Chị Em Gái Tung Hoành Bắc Kinh - tác phẩm có sự tham gia của Triệu Vy thời kỳ đầu sự nghiệp. Sau đó, Từ Mỹ Na quyết định một mình đến Hong Kong (Trung Quốc) phát triển sự nghiệp với hy vọng một ngày nào đó được đạo diễn hoặc các nhà tuyển chọn diễn viên phát hiện

e25f5cc2fc35de1c273a.png


Cô từng bỏ lỡ buổi tuyển diễn viên cho Vua Hài Kịch (1999) của Châu Tinh Trì vì vướng công việc. Vài năm sau, khi biết Đội Bóng Thiếu Lâm tuyển diễn viên, dù những người xung quanh không mấy ủng hộ, cô vẫn quyết định đi thử vai. Sau 3 lần casting, Từ Mỹ Na cuối cùng cũng có được cơ hội góp mặt trong bộ phim đình đám của Châu Tinh Trì.

Nói về khoảng thời gian hợp tác với Tinh Gia, Từ Mỹ Na từng chia sẻ một câu chuyện hậu trường thú vị lắm nè. Theo nữ diễn viên, Châu Tinh Trì rất giỏi phát hiện ưu điểm và khuyết điểm của diễn viên, đồng thời có thể nhanh chóng nhìn ra suy nghĩ của họ.

Khi quay những cảnh cãi vã trong Đội Bóng Thiếu Lâm, Từ Mỹ Na cần thực sự nhập tâm vào trạng thái tức giận. Vì vậy, Châu Tinh Trì cố tình khích bác, nói chuyện không kiêng dè để kích thích cảm xúc của cô. Ông trực tiếp chê bai Từ Mỹ Na diễn xuất quá qua loa, đồng thời yêu cầu nữ diễn viên phải nghiêm túc hơn, nhập tâm vào nhân vật và phát âm lời thoại rõ ràng.

Từ Mỹ Na cho biết những lời nói như "đâm vào tai" đó của Tinh Gia quả nhiên đã khiến cô nổi giận thật sự. Cảm xúc nhanh chóng được đẩy lên cao, giúp cô nhập vai và hoàn thành cảnh quay một cách thuận lợi. Do đó, Từ Mỹ Na rất biết ơn Châu Tinh Trì - người đã khiến diễn viên đóng vai phụ như cô cũng tỏa sáng rực rỡ, tạo được dấu ấn khó quên trong lòng khán giả

29ce5c33338550ee3816.jpg


398385301b0dee03cbc8.jpg


94c608f2276519fe3f76.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top