Bắt gặp crush cũ giữa đường rồi bị lôi vào hội bạn lớp, ai ngờ đó là khởi đầu của "cuộc chiến" mình phải nhanh chóng thoát thân!

MeoCoco4970

New member
Câu chuyện của anh Lý chia sẻ đang gây bão mạng xã hội ở Trung Quốc (163.com) vì quá chân thật đến tận cùng!

*

Hồi 6 tháng trước, tự nhiên mình chạm mặt 1 đứa bạn cũ ngay giữa đường. Thú thật luôn, hơn 10 năm rồi không gặp nên mình chả nhận ra ai là ai ‍♂️ Nếu không phải cậu ta chủ động gọi thì chắc chắn 2 đứa lướt qua nhau như người dưng ngõ lạ. Cậu ta tên là A Lương, hồi xưa học chung cũng chơi khá thân. Mình nhớ hồi đó cậu ấy ít nói, nhỏ con, nhưng hôm gặp lại thật sự "glow up" quá đà - hoạt bát, cao ráo hẳn lên.

Mình với A Lương tám được vài câu thì cậu ta phải chạy. Cậu nói hiện đang kinh doanh làm ông chủ, bận rộn lắm đang phải đi gặp khách hàng. Trước khi tạt, cậu bảo là bọn lớp lập nhóm chat để liên lạc cho ez, mời mình vào luôn. Mình chưa kịp phản ứng thì đã bị add bạn và kéo vào nhóm rồi

cddf57500b531984e63d.jpg


Thật ra mình khá "ngại" khi vào nhóm chat lớp này. Vì từ lúc tốt nghiệp đến giờ, mình chả liên lạc với ai cả mấy. Vào đó không biết nói gì luôn á Nhưng mà thôi kệ, dù sao cũng từng là bạn học, có cả tuổi thanh xuân gắn bó với nhau mà.

Tối đó rảnh rỗi nên mình chủ động chào cả nhóm, một số người hưởng ứng nhiệt tình nhưng đòi mình bắn lì xì để "mừng nhập hội", bảo là quy định của nhóm. Oke hiểu game nên mình cũng follow thôi.

Mình gửi lì xì 20 tệ (tầm 70k đồng). Vừa gửi xong đã bị spam liên tục là... kẹt kiệt Thấy vậy mình đành bắn thêm 1 lì xì 20 tệ nữa cho nó yên. Trong nhóm có khoảng chục người và hầu hết toàn người "thành đạt" cả.

Lướt nhóm chat mình mới biết mấy đứa bạn này công việc xịn hết, ai công chức, ai doanh nhân, ai chủ doanh nghiệp nhỏ... Còn mình thì làm ở nhà máy, tuy lên chức giám sát nhưng lương vẫn không có cao. Trong số bạn bè trong nhóm thì có lẽ mình có công việc "tệ" nhất

Nhưng mình không thấy đó là vấn đề gì to tát, mình nghĩ tình bạn học trò trong sáng không thể đong đếm bằng tiền bạc hay địa vị được. Vì vậy khi vào nhóm, mình không im re mà tích cực tham gia chat lắm.

Gần đây có người đăng thông báo trong nhóm sẽ tổ chức họp lớp, mong mọi người đến. Mình cũng vui lắm vì cuối cùng được gặp lại bạn bè rồi!

Buổi họp diễn ra đúng như hẹn ở một khách sạn khá xịn. Mình đã đi cắt tóc, diện đồ mới, lên xe máy đến vì nhà mình gần nên không cần taxi.

43af4e318c0aebb427a7.jpg


Đến khách sạn, mình thấy A Lăng và mấy bạn khác toàn bộ vest lịch lãm đứng ở bậc thang đón khách từ xa. Mình đỗ xe ở bãi sau khách sạn. Khi vào sảnh, được Lăng dẫn vào chỗ mọi người. Mặc dù ai cũng cười nói nhưng mình có cảm giác họ nhìn mình bằng ánh mắt... hơi lạ lạ

Trong bữa tiệc, mọi người tám chuyện, cười đùa nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Sau đó họ bàn về công việc, cuộc sống, thỉnh thoảng đùa vui không mấy ai để ý đến mình. Mình ngồi đó cảm thấy siêu lạc lõng, cố gắng chủ động bắt chuyện với bạn bên cạnh nhưng được vài câu thì cậu ấy quay đi nói chuyện với người khác luôn

060c4f31eb6424ec443a.jpg


Bữa tiệc kéo dài suốt 2 tiếng, mọi người vui vẻ nhưng mình chả xen nổi vào câu nào. Mấu chốt là không ai chủ động bắt chuyện với mình, mình chỉ ngồi đó quan sát. Thật sự cảm giác như người thừa trong buổi họp lớp này luôn Sau bữa ăn, mọi người vỗ vai nhau trước cửa khách sạn rồi chào tạm biệt. Mình lặng lẽ đi lấy xe mà không có ai ở bên cạnh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top