NgocKute1017
New member
"Đi xe ôm vì sợ Sài Gòn mấy ngày này kẹt xe, gặp ngay chú tài xế hiền lành. Chở đi được 1 đoạn lúc chú chống chân mới tá hỏa khi thấy chú đi chân đất. Hỏi thăm thì chú bảo là dép chú bị đứt rồi và đang treo trên xe, đợi tối về nhà dán lại".
Lại một cái Tết nữa về rồi nè! Thời gian này đi đâu cũng thấy không khí rộn ràng lắm á. Người thì sắm đồ mới chạy deadline, người thì chờ lương thưởng để có tiền ăn Tết thật xịn xò.
Nhưng mà giữa dòng người tấp nập háo hức đó, vẫn có những hoàn cảnh phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh mà chẳng dám nghĩ gì về Tết cả. Tiền ăn cũng chưa đủ, đói no còn chưa rõ thì nói chi chuyện Tết nữa
Hệt như câu chuyện về ông chú chạy xe ôm này nè. Chú đang làm việc vất vả, chở khách ngày này qua ngày khác, thế mà không may đôi dép bị đứt quai. Chú phải chạy xe với đôi chân trần, chống xe bằng chân trần, đạp số cũng bằng bàn chân trần luôn.
Đôi dép đứt sứt quai mòn đế được chú treo lủng lẳng trên xe, đợi tối về nhà mua keo dán lại. Chứ không dám nghĩ tới chuyện mua dép mới.
Nhưng may quá, chú đã gặp được một vị khách nữ siêu tốt bụng. Tại sao lại nói tốt bụng? Thì phải đọc câu chuyện xúc động mà cô ấy kể lại trên mạng xã hội này đã:
"Đi xe ôm vì sợ Sài Gòn mấy ngày này kẹt xe, gặp ngay chú tài xế hiền lành. Chở đi được 1 đoạn lúc chú chống chân mới tá hỏa khi thấy chú đi chân đất. Hỏi thăm thì chú bảo là dép chú bị đứt rồi và đang treo trên xe, đợi tối về nhà dán lại.
Chú chở mình ra Nguyễn Huệ nên thấy Mumuso, mình phải giả vờ kêu chú đợi để vô đổi tiền lẻ rồi chạy ào vô mua cho chú đôi dép. Tự nhiên lúc mang đôi dép ra bắt chú mang vào coi vừa không thì thấy chú khóc.
Lì xì cho chú ít tiền với đôi dép mà tự nhiên thấy trong lòng vui cả buổi. Có dép đi êm chân chạy thêm được nhiều cuốc xe nha chú".
Đọc được câu chuyện về ông chú xe ôm với đôi dép đứt ngay cái ngày cận Tết này, không ít người đã xúc động lắm luôn Mọi người biết dù chú không kể nhưng chuyện đôi dép đứt đã nói lên nhiều điều về cuộc sống mưu sinh vất vả của chú, có thể là cả một gia cảnh khó khăn nữa.
Có những điều không cần nói ra nhưng ai cũng hiểu hết mà, đúng không?
Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người lên tiếng cảm ơn cô gái tốt bụng kia. Vì đã giúp ông chú có một đôi dép êm ái, không còn lo về đôi dép đứt quai nữa, cũng như cho chú một buổi chiều cận Tết thật hạnh phúc, được rơi những giọt nước mắt sung sướng.
Ngay cả cô bạn cũng có được cho mình một buổi chiều thật ý nghĩa vì khi cho đi, chính mình cũng nhận lại được niềm vui. Cái tình nghĩa của người Sài Gòn vốn là vậy đó, cho đi 1 nhận lại 10
Nguồn: kenh14.vn