Teen7a8a2313
New member
Ê chê, vụ này nghe mà sốc nặng luôn á! Hôm 6/2 vừa rồi, chị N.T.T. ở xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa, Gia Lai) đang ngồi bán hàng bình thường tại quán tạp hóa nhà mình thì gặp "hạn" không ngờ.
Khoảng 16h chiều hôm đó, thằng Trần Minh Trung (sinh năm 2005, ở thôn 2, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa) vào quán xin chuyển khoản 2 triệu để đổi tiền mặt. Nghe cũng bình thường thôi, kiểu này ai cũng làm mà nhỉ?
Thế nhưng plot twist đây rồi! Lúc chị T. chuẩn bị lấy tiền ra đưa thì thằng Trung này bất ngờ rút dao giấu sẵn ra đâm lung tung vào người chị để cướp tiền luôn. Kiểu gì vậy trời?! May mà chị T. còn tỉnh táo chống trả và la to để kêu người xung quanh giúp đỡ, còn gã này thì chuồn luôn.
Nhận được tin báo, Công an huyện Đak Đoa lập tức vào cuộc điều tra cực nhanh. Phối hợp với người dân địa phương, chỉ sau 1 tiếng đồng hồ - tầm 17h cùng ngày - là đã xác định và bắt được thằng Trung rồi. Tốc độ phá án xịn xò quá đi!
Hiện tại, ngày 9/2, Công an huyện Đak Đoa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Minh Trung về tội "Cướp tài sản". Tại cơ quan công an, gã này đã thú nhận hành vi phạm tội của mình rồi đó.
Nguồn: soha.vn