Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh tài xế Trường đã bị vị khách bất ngờ ra tay đánh túi bụi Hoảng quá nên anh chỉ biết... bỏ chạy thục mạng, còn tên này thì cướp luôn xe taxi rồi phóng xe tẩu thoát như phim hành động vậy.
Ngày 31/7, Công an huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết đang củng cố hồ sơ đối với đối tượng Đặng Văn Cầu (SN 1988, ngụ huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Theo đó, khoảng 10h ngày 27/7, anh Trần Trường (SN 1999, ngụ xã Đắk Săk, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) - tài xế xe taxi của hãng M.L nhận được điện thoại tới tổ dân phố 5, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil để đón khách.
Anh Trường lái chiếc xe ô tô mang BKS 51F-05604 đi đến nơi và mời 3 vị khách lên xe. Sau đó, cả nhóm yêu cầu chở tới tổ dân phố 7, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil.
Plot twist là trong quá trình di chuyển, 2 trong 3 vị khách bỗng nhiên cãi nhau nên đã xuống xe luôn
Lúc này, anh Trường tiếp tục chở vị khách còn lại đi đến nơi khách đã chọn. Nhưng bất ngờ thay, vị khách này lại đánh anh Trường khiến anh hoảng sợ phải bỏ chạy. Sau đó, gã thanh niên này cướp luôn xe taxi để tẩu thoát. Anh Trường đã ngay lập tức đến công an trình báo sự việc.
Nhận tin báo, Công an huyện Đăk Mil phối hợp cùng các đơn vị tiến hành điều tra truy xét vụ việc.
Nguồn: soha.vn