MeoKitty3825
New member
Ngày 29/2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) - Công an tỉnh Quảng Nam thông tin vừa bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Tấn Nhật (sinh năm 1994, trú tổ 2, thôn An Mỹ, xã Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam) về tội "trộm cắp tài sản".
Chuyện là vào ngày 15/2, bà N.T.H (trú thôn An Mỹ, xã Bình An, Thăng Bình) báo công an bị "ăn trộm ghé thăm" mất trắng 2,6 lượng vàng và 4 triệu đồng luôn
Dùng nghiệp vụ "thần sầu", các anh trinh sát nghi ngờ Ngô Tấn Nhật - chính là hàng xóm của bà H - có liên quan đến vụ án. Theo dõi một hồi thì phát hiện ngày 17/2, anh này đã "cao chạy xa bay" bằng xe khách vào TP.HCM rồi. PC45 lập tức cử một tổ công tác vào Sài Gòn truy tìm.
Đến ngày 25/2, các trinh sát đã xác định được Nhật đang làm việc tại một quán Karaoke ở phường Phú Hòa Thọ (Quận Tân Phú, TP.HCM) nên tiến hành "mời" đối tượng về Quảng Nam để làm việc cho rõ ràng.
Tại cơ quan điều tra, Nhật khai bánh ra: Sáng 15/2, anh này chạy xe máy BKS 92H1-345.93 lòng vòng tìm chỗ đánh bầu cua nhưng không có nơi nào mở cửa. Thấy nhà bà N.T.H khóa trái cửa (chắc đi vắng), Nhật liền "ghé thăm" từ cửa sau, lục lọi và lấy luôn 2 hộp đựng vàng
Sau khi gây án xong, anh ta chạy ra Đà Nẵng để tiếp tục học tại một trường Cao đẳng nghề ở quận Ngũ Hành Sơn. Rồi lại bắt xe vào TP.HCM xin việc tại quán Karaoke (chắc định "rửa tiền" luôn à )
Sau khi vào TP.HCM, Nhật bán số vàng trộm được với giá 67,8 triệu đồng và gửi toàn bộ số tiền này cho V.V.H (sinh năm 1995, trú tại xã Bình Tú, Thăng Bình) mang về quê cất giữ hộ. Tính toán khá tinh vi nhưng vẫn không qua mặt được công an
Nguồn: soha.vn