Ôi giời ơi, vụ án này mà kể ra thật sự ám ảnh luôn á! Công an đã phá án nhanh như chớp, xác định được nghi phạm sát hại nữ tu và cướp tài sản ngay tại quận Tân Phú, TPHCM rồi. Nhưng mà drama là khi các anh trinh sát ập vào nhà riêng ở tỉnh Vĩnh Long để bắt giữ, thì gã này đã uống luôn 1 chai hoá chất nghi là thuốc trừ sâu để tự tử mất rồi.
Ngày 24/8, nguồn tin từ Công an quận Tân Phú cho biết đã bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Hồng L. (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản" và "Giết người". Nạn nhân là nữ tu tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn (50 tuổi, ngụ phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú). Thương tâm quá đi!
Chuyện là sáng 2/8, một người bạn của nữ tu Nhàn gọi điện thoại nhiều lần nhưng máy cứ đổ chuông mà không ai bắt. Cảm thấy có gì đó sai sai, người bạn đã tìm tới nhà của nữ tu ở con hẻm 339 trên đường Kênh Tân Hóa, quận Tân Phú. Vừa vào đến nơi thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng: nữ tu Nhàn nằm bất động với nhiều vết thương trên người. Người bạn lập tức hô hoán và báo công an ngay.
Nhận được tin báo, công an có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai từ các nhân chứng để điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm, căn nhà có dấu hiệu bị lục lọi trộm cắp, nhiều đồ đạc trong nhà bị mất như xe máy, tiền bạc, máy tính... Real sự là vừa giết người vừa cướp của luôn!
Nhờ các chiêu nghiệp vụ xịn xò, Công an đã xác định được nghi phạm sát hại nữ tu và cướp tài sản chính là L. rồi tiến hành truy bắt gấp.
Đến ngày 23/8, Công an xác định được nghi phạm L. đang ở 1 căn nhà tại tỉnh Vĩnh Long nên đã tiến hành bao vây. Nhưng mà plot twist là khi vừa ập vào, gã L. đã uống luôn 1 chai hoá chất nghi là thuốc trừ sâu để tự tử rồi. Sau đó, công an đã khẩn trương đưa nghi phạm L. đến bệnh viện cấp cứu.
Nguồn: kenh14.vn