Bắt gã cuồng ghen lầm to, giận cá chém thớt khiến người vô tội mất mạng

3d2560519eefd006fdfd.jpg


Cứ mỗi lần ghen tuông là lại đến gây sự, chưa xong còn rủ team đến truy sát "tình địch" luôn. Drama này căng đấy các bạn ơi!

Mới đây, Công an quận Tân Phú (TP HCM) đang khẩn trương điều tra vụ án nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra tại quán Patin 262 trên đường Lũy Bán Bích (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM).

Nạn nhân là anh Vũ Đức Hải (22 tuổi, quê Sóc Trăng). Khoảng 20h ngày 4-10, trong lúc hỗn chiến, đối tượng Tống Văn Ại (23 tuổi, trú tại Sóc Trăng) đâm anh Hải gục ngay tại chỗ.

07244a309531aec7cbff.jpg


Chị Nguyệt (chủ quán Patin 262) kể lại, khoảng 19h cùng ngày, anh Hải đi cùng bạn là Thạch Văn Bạch (19 tuổi, trú tại Bạc Liêu) đến quán chơi.

Khoảng 30 phút sau, Ại cũng đến quán và bắt gặp anh Bạch. Trước đó, giữa anh Bạch và Ại từng có mâu thuẫn.

Thấy anh Bạch, Ại hẹn anh ra quán nước gần đó "nói chuyện". Lúc này hai bên cãi vã siêu căng. Biết anh Bạch có bạn đang đứng phía trong quan sát, Ại chỉ có một mình nên lấy xe máy bỏ đi.

Nhưng ngồi lên xe, gã còn chỉ tay về phía nạn nhân tuyên bố hẹn ở lại chờ "quyết đấu". Anh Bạch nghĩ gã chỉ nổi máu anh hùng rơm hù dọa nên trở lại quán tiếp tục chơi.

96b2721eb6e3b54499bc.jpg


Ngay sau đó, Ại tức tốc về phòng trọ cầu viện binh. Gã chuẩn bị sẵn dao Thái Lan và rủ thêm 6 thanh niên khác (trong đó có Phạm Thành Nhớ, 34 tuổi, quê An Giang) đến tìm anh Bạch tính sổ.

Trên đường đi, Nhớ dừng xe ven đường nhặt một chai thủy tinh làm hung khí. Vừa đến nơi, nhóm thanh niên xông thẳng vào quán Patin 262 tìm anh Bạch.

Ại lao đến vị trí anh Bạch lớn tiếng chửi bới. Gã yêu cầu nạn nhân phải xin lỗi mình vì hành động thiếu tôn trọng trước đó.

Nghe đồng bọn nhắc chuyện bị anh Bạch ức hiếp, Nhớ xông đến dùng chai thủy tinh đập mạnh vào đầu nạn nhân. Mặc cho thanh niên gục xuống ôm đầu, các đối tượng còn lại vẫn nhẫn tâm xông vào đánh đấm tới tấp.

Bà Năm (người dân có mặt tại hiện trường) cho biết: "Thấy bạn mình bị nhóm của Ại đánh, nên anh Hải đang chơi gần đó liền chạy vào can ngăn.

Thế nhưng, nhóm côn đồ này lại cực kỳ hung hãn, chúng dùng gậy nhắm vào người anh Hải mà đánh. Nhóm của Ại quá đông, nên anh Hải định bỏ chạy thì bị bọn chúng rượt đuổi theo.

Trong lúc hỗn chiến, bất ngờ Ại rút dao chuẩn bị sẵn, đâm vào ngực anh Hải khiến anh gục ngã ngay tại chỗ".

Anh Hải được người dân đưa đến BV quận Tân Phú cấp cứu nhưng vì vết thương nghiêm trọng, nạn nhân đã tử vong ngay trên đường đi.

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú phong tỏa, bảo vệ hiện trường, thu thập lời khai của các nhân chứng để điều tra phá án.

Danh tính các đối tượng liên quan được xác định: Tống Văn Ại, Phạm Thành Nhớ, Kiều Văn Tranh (25 tuổi, quê Ninh Thuận), Nguyễn Văn Định (23 tuổi, quê Quảng Ngãi), Võ Hoàng Công (18 tuổi, quê Trà Vinh), Nguyễn Công Tâm (17 tuổi, quê Bình Thuận).

Đối tượng cuối là Huỳnh Đại Dương (20 tuổi, quê Quảng Ngãi) cũng đã được tạm giữ để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu của CA kết luận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông giữa Ại và anh Bạch.

**Plot twist căng đét đây!**

Được biết, gia đình Ại khá khó khăn nên khi vừa tốt nghiệp THCS, gã phải nghỉ học lên Sài Gòn kiếm sống. Hiện tại, Ại đang làm công nhân cho một xí nghiệp trên địa bàn TP.

Ại thường xuyên tụ tập bạn bè ăn chơi, nhậu nhẹt. Sau đó, Ại được bạn bè giới thiệu làm quen với chị Danh Thị Buk Ph. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương.

Đến cuối năm 2014, dù chỉ quen nhau trong thời gian ngắn, nhưng Ại và chị Ph đã thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng.

Đến đầu tháng 9 vừa qua, vì tính hay ghen tuông vô cớ của bạn trai, nên giữa chị Ph và Ại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, chị Ph nói lời chia tay và cắt đứt liên lạc với Ại.

Trong thời gian gần đây, Ại nghe bạn bè nói lại rằng họ nhìn thấy chị Ph thường xuyên qua lại với anh Thạch Hoàng Bạch.

Nghĩ rằng vì Bạch mà tình cảm giữa mình và chị Ph rạn nứt, nên Ại tỏ ra giận dữ. Sau nhiều lần dò hỏi được nơi "tình địch" đang thuê trọ, hết lần này đến lần khác, Ại đều tìm cớ đến gây sự với anh Bạch.

Nằm điều trị trên giường bệnh tại BV quận Tân Phú, anh Bạch nhớ lại: "Trước đó, Ại thường tìm đến nơi làm việc tôi để gây sự.

Hắn tuyên bố nếu tôi không chia tay với Ph thì phải nhận lấy hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng, những lúc Ại mò đến đều có bạn bè của tôi đông nên hắn không dám làm gì.

Biết gã hiểu nhầm, tôi từng nhiều lần giải thích với Ại giữa tôi và Ph thật sự không có bất kỳ mối quan hệ yêu đương gì. Tôi xem Ph như em gái. Thấy cô ấy hiền lành, chăm chỉ, lại có hoàn cảnh tội nghiệp nên chúng tôi thường trò chuyện.

Ại nhất quyết không tin. Hắn sỉ vả, chửi bới tôi thậm tệ. Hắn bảo vì tôi cướp người yêu nên quyết tâm trả thù. Cũng vì chuyện này mà bạn tôi phải mất mạng oan uổng".

Cố kìm nén nỗi đau, anh Bạch cho biết anh và Hải chơi thân với nhau gần 2 năm nay. Anh Hải là con trai út trong gia đình có bốn anh chị em. Vì muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình, nên phải vào đây vất vả mưu sinh.

Nạn nhân là người hiền lành, chăm chỉ, sống hòa đồng với mọi người. Hôm sự việc xảy ra, anh Hải chỉ vì muốn bảo vệ người bạn thân mới bỏ mạng oan uổng.

**Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ**

Trao đổi với phóng viên, đại diện CA quận Tân Phú (TP HCM) cho biết, hiện tại hai đối tượng Tống Văn Ại (23 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Phạm Thành Nhớ (34 tuổi, quê An Giang) đang được đơn vị tạm giữ để điều tra về hành vi "giết người".

Các nghi can còn lại, CA đã cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra xử lý sau. Ngoài ra, phía đơn vị pháp y cũng đã hoàn thành việc khám nghiệm tử thi.

Thi thể của anh Vũ Đức Hải (22 tuổi) cũng đã được bàn giao với gia đình để đưa về quê nhà ở tỉnh Sóc Trăng mai táng.

Hiện tại nguyên nhân vụ việc vẫn đang được nhanh chóng điều tra làm rõ.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top