Quá phấn khích vì bắt được tên trộm đột nhập vào nhà, ông Ahmad đã lên cơn đau tim và ra đi thương tâm luôn rồi các bạn ơi
Chuyện xảy ra vào lúc 1h sáng ngày 13-9, khi tên trộm lẻn vào nhà ông Awang Ahmad Awang Apek (59 tuổi) ở Kampung Hilir, Malaysia.
Chợt tỉnh giấc, ông Ahmad đã vật lộn và bắt được tên trộm một cách ngoạn mục Theo The Star của Malaysia, ông còn đủ thời gian tìm sợi dây trói chặt kẻ đột nhập vào nhà lúc nửa đêm, rồi gọi cảnh sát nữa đó!
Tuy nhiên drama đến đây lại quá twist Khi cảnh sát tới nơi, họ phát hiện ông Ahmad đã nằm bất động trên sàn nhà, còn tên trộm vẫn đang loay hoay muốn giải thoát. Xe cứu thương được gọi đến ngay nhưng tiếc là ông đã mất khi đang cấp cứu tại bệnh viện rồi.
Mặc dù chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân tử vong, nhưng người ta cho rằng ông Ahmad đã lên cơn đau tim do quá phấn khích sau khi bắt được trộm Còn nghi phạm thì đang bị cảnh sát giam giữ để điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn
Chuyện xảy ra vào lúc 1h sáng ngày 13-9, khi tên trộm lẻn vào nhà ông Awang Ahmad Awang Apek (59 tuổi) ở Kampung Hilir, Malaysia.
Chợt tỉnh giấc, ông Ahmad đã vật lộn và bắt được tên trộm một cách ngoạn mục Theo The Star của Malaysia, ông còn đủ thời gian tìm sợi dây trói chặt kẻ đột nhập vào nhà lúc nửa đêm, rồi gọi cảnh sát nữa đó!
Tuy nhiên drama đến đây lại quá twist Khi cảnh sát tới nơi, họ phát hiện ông Ahmad đã nằm bất động trên sàn nhà, còn tên trộm vẫn đang loay hoay muốn giải thoát. Xe cứu thương được gọi đến ngay nhưng tiếc là ông đã mất khi đang cấp cứu tại bệnh viện rồi.
Mặc dù chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân tử vong, nhưng người ta cho rằng ông Ahmad đã lên cơn đau tim do quá phấn khích sau khi bắt được trộm Còn nghi phạm thì đang bị cảnh sát giam giữ để điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn