Bắt được trăn "khủng" dài 1,7m trốn dưới gầm giường, chị chủ nhà tá hỏa

0403a982fde451dfa6ba.png


Chị em ơi, tưởng tượng cảnh này xem: đang ở nhà thì phát hiện một con trăn "siêu to khổng lồ" nằm im phăng phắc cạnh giường ngủ của mình Một chị ở Gold Coast, bang Queensland (Úc) đã trải qua trải nghiệm "sợ muốn khóc" như vậy và phải gọi ngay team cứu hộ để xử lý tình huống.

Chị này đã gọi cho Tony Harrison - anh chuyên gia đến từ tổ chức Gold Coast and Brisbane Snake Catch sau khi phát hiện con trăn "quái vật" trong nhà mình ở Burleigh, phía nam Surfers Paradise hôm 2/5 vừa rồi. Nhìn con này mà tưởng phim kinh dị luôn á

Trong một video được phát trực tiếp trên trang Facebook của Gold Coast and Brisbane Snake Catch, chị chủ nhà kể với anh Harrison rằng chị đã nhốt "khách không mời" này trong phòng ngủ ở trên lầu rồi.

"Tôi nghĩ nó là con trăn đã xuất hiện ở đây trong nhiều năm", chị nói. "Khi nhân viên bắt trăn, anh ta thấy nhiều quần áo vương khắp sàn nhà nhưng nói đó không phải lý do khiến con trăn chui vào bên trong".

"Con trăn không tới đây vì nơi này rất bừa bộn - đó chỉ là điều trùng hợp", Harrison giải thích với Daily Mail (xin lỗi nha, không phải vì phòng lộn xộn đâu mọi người ). Khi vào phòng ngủ, Brooke - đối tác kinh doanh của Harrison cuối cùng cũng tìm thấy con trăn đang lẩn dưới gầm giường.

Khi Brooke lôi con trăn ra khỏi nơi ẩn náu, chị chủ nhà mới kể rằng chị từng trông thấy nó ở trong bếp trước khi nó bò lên lầu.

f3b26a3b8be441923a37.png


"Nó ở trong nhà bếp. Khi nhặt chiếc khăn trải bàn, nó ở ngay dưới tay tôi", chị chủ nhà kể lại. Nghe mà rùng mình luôn ấy chứ

Chị đã gọi người giúp tìm con trăn nhưng không thấy nó xuất hiện một thời gian, cho tới bây giờ. Con mèo của chị này bị hoảng loạn trong suốt 3 ngày qua luôn nha (mèo biết trước rồi đó mà ).

Harrison cho biết dù những con trăn thảm không có nọc độc, chúng có thể để lại vết cắn đau điếng vì chúng có gần 100 chiếc răng. Nghe số này mà sợ vãi

"Lo lắng lớn nhất là họ để con mèo của họ ở ngoài và mèo không to lớn nên nó có thể bị con trăn ăn thịt", anh nói. (Cứu mèo trước đã các bạn ơi!)

Sau khi bắt được con trăn, Brooke đã đo lại chiều dài của nó và xác nhận con vật dài hơn 1,7 mét. Con này to thật sự luôn đó

Mặc dù được gọi là trăn thảm, anh Harrison cho biết loài này thích sống trên trần nhà, nên có lẽ con vật đang cố leo lên đó. Trăn "thảm" nhưng không nằm thảm mà thích ở trần - ai nghĩ ra tên này vậy trời?

2cf72344bc5b61d7a38a.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top